Khi kẻ trộm là người giúp việc và bạn thân

Liên tiếp nhiều vụ trộm vàng, ngoại tệ... từ người giúp việc và bạn

Liên tiếp trong thời gian qua tại TPHCM đã xảy nhiều vụ trộm cắp tài sản. Qua điều tra, xác định đối tượng gây ra những vụ trộm này là bạn thân, người giúp việc của gia đình.

Ngày 10-10, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Hồng Vệ (SN 1975, ngụ tỉnh Hà Tỉnh, trú quận 12) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Khi bạn thân chơi chung nhiều năm là kẻ trộm
Theo điều tra, chiều ngày 4-10, bà N.T.T. (SN 1950, ngụ quận Gò Vấp) đi công việc về thì phát hiện tiền bỏ dưới gối đầu ngủ giường bị mất. Nghi ngờ có người đột nhập vào nhà lấy trộm nên bà T. đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ.

Bà T. cho biết, chìa khoá vào căn nhà chỉ có 2 chìa, q chìa bà luôn giữ bên mình, còn 1 chìa thì bà treo trong nhà. Số tiền bị mất gần 5 triệu đồng được bà giấu dưới gối đầu ở phòng ngủ.

Bà T. cũng cho hay, bà có người bạn tên Liên chơi cùng ở hội thơ ca ở quận thường hay đến nhà chơi.
Liên tiếp nhiều vụ trộm vàng, ngoại tệ... từ người giúp việc và bạn ảnh 1 Đối tượng Liên thành khẩn khai báo hành vi trộm cắp tài sản nhà bạn thân

Trích xuất camera an ninh ở khu vực, công an phát hiện khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 4-10 bà Liên có tới nhà bà T. và dùng chìa khoá để mở cửa căn nhà. Công an xác định Liên là nghi can của vụ án.

Đến tối cùng ngày, công an mời bà Liên lên làm việc. Tại đây, bà Liên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà Liên khai, chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo nên nhiều tài sản trong nhà lầ lượt "đội nón ra đi". Khi tài sản hết dần, bà Liên  đã phải đi vay 5 triệu đồng của 1 nhóm giang hồ để lo thuốc than cho chồng. Đến ngày 3-10, nhóm giang hồ này gọi điện yêu cầu bà Liên phải trả nợ. Vì không có tiền nên bà Liên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.  

Trước đó, trong những lần đến chơi nhà bà T. bà Liên phát hiện bà này để tiền dưới gối trong phòng ngủ, bà T. lại hay ra ngoài vào buổi sáng tới trưa mới về. Hơn nữa, bà Liên còn phát hiện bà T. thường treo chìa khóa nhà trên tường nhà.

Nghĩ là làm, khoảng 7 giờ 30 ngày 4-10, Liên tới nhà bà T. lấy chìa khóa treo trên tường mở cửa vào phòng ngủ lục lọi và lấy tiền để dưới gối.

Người giúp việc trộm vàng, ngoại tệ… rồi mang trả lại

Do có việc cần tiền nên khoảng 13 giờ 30 ngày 1-10, anh P.T.P. (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) đi vào phòng mở tủ để lấy tiền thì phát hiện mất trộm nhiều vàng, ngoại tệ trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nghi ngờ người giúp việc của gia đình tên Vệ là người trộm số tài sản trên nên anh P. đã bí mật đặt camera theo dõi, đồng thời báo công an.

Ngày 2-10, Vệ tới nhà anh P. làm việc như bình thường. Nhưng khi Vệ vừa mở tủ thì anh P. và công an bắt quả tang đưa về trụ sở.

Liên tiếp nhiều vụ trộm vàng, ngoại tệ... từ người giúp việc và bạn ảnh 2 Người giúp việc vì nợ nần đã trộm tài sản của gia chủ mang bán lấy tiền trả nợ

Tại cơ quan công an, Vệ khai nhận hành vi phạm tội. Theo khai báo, Vệ vốn có chồng và có 1 người con sinh sống ở quận 12. Trước tháng 9-2016, Vệ có kinh doanh xưởng gia công nên có vay mượn tiền của nhiều người. Tuy nhiên, việc kinh doanh của gia trở nên khó khăn và không có khả năng trả nợ nên phá sản. Để trả nợ, Vệ đi vay mượn của dân xã hội.

Sau đó, Vệ đi xin làm giúp việc và được gia đình anh P. nhận vào làm từ cuối năm 2016. Dù làm việc gần 2 năm nhưng gia đình của Vệ vẫn không trả hết nợ nần. Trong quá trình làm việc tại gia đình anh P., Vệ phát hiện gia đình có nhiều tiền, vàng, ngoại tệ… lớn để trong tủ mà nhà lại không có camera an ninh.

Ngày 28-9, Vệ bị chủ nợ gọi điện hối thúc trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp nhà gia chủ. Do đó, khi đến làm tại nhà anh P. Vệ mở tủ lục lọi lấy đi 2 dây chuyền vàng, 2 lắc tay, 1 vòng đeo tay, 1 đôi bông tai bằng vàng, 1,8 triệu đồng và 5.000 USD. Sau đó tiếp tục làm việc tới chiều tối khi gia chủ về.

Số tài sản trộm được Vệ đem bán rồi mang trả nợ, số còn lại Vệ đi mua vàng. Biết sự việc trước sau gì cũng bị gia chủ phát hiện nên Vệ tìm cách chuộc vàng lại.

Đến ngày 2-10, Vệ mang vàng tới nhà P. với ý định trả lại 1 phần tài sản đã trộm, nhưng khi vừa mở tủ thì bị Công an bắt giữ.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nữ quái chuyên làm giả giấy tờ xin làm người giúp việc để trộm cắp tài sản

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Thủy (SN 1981, ngụ tỉnh An Giang, trú tỉnh Bình Dương) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Liên tiếp nhiều vụ trộm vàng, ngoại tệ... từ người giúp việc và bạn ảnh 3 Nữ quái chuyên làm giả giấy tờ xin làm người giúp việc để trộm cắp tài sản

Theo đó, Thủy khai sử dụng giấy tờ giả để xin vào giúp việc nhà rồi trộm cắp tài sản. 

Cụ thể, khoảng tháng 3-2016, Thủy làm giả CMND mang tên Lê Thị Thảo Nga (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai) và hộ khẩu photo sao y chứng thực đúng bản chính đến nhà chị L.T.T.N. (SN 1975, ngụ quận 3, TPHCM) để xin làm người giúp việc.

Làm được 2 ngày, biết gia đình chị N. đi vắng, Thủy vào phòng ngủ gia chủ lục lọi lấy túi vải bên trong có nhiều loạị nhẫn khoảng 2 lượng, 2 sợi dây chuyền vàng 24K, 1 lắc tay vàng 24K có đính đá cẩm thạch màu xanh, 2 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 huy hiệu bằng vàng 24K, 1 đôi bông tai, 300 đô la Canada và 3 triệu đồng tiền Việt Nam rồi bỏ trốn. Thủy mang bán được hơn 100 triệu đồng rồi tiêu xài.

Đến tháng 5-2017, Thủy làm giả CMND tên Trần Thị Ngọc Lan (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) và một sổ hộ khẩu photo giả chứng thực sao y đúng với bản chính rồi đến nhà chị P.T.L.T. (SN 1984, ngụ quận 3, TPHCM) xin làm người giúp việc.

Sau khi được nhận vào làm 1 ngày, Thủy lợi dụng vợ chồng chị T. đi vắng nên vào phòng mở két sắt lấy trộm 2 sợi dây chuyền vàng 9999, 1 lắc tay vàng 18k và 100USD. Thủy bỏ đi khỏi nhà chị T., trốn về thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương rồi mang bán tài sản trộm cắp được gần 100 triệu đồng để tiêu xài và đánh đề.

Tiếp tục với thủ đoạn trên, giữa tháng 7-2017, Thủy lên mạng xã hội đặt làm giấy CMND với tên là Nguyễn Thị Thanh Lan cùng 1 sổ hộ khẩu với số tiền là 1,5 triệu đồng.

Đến gày 28-7-2017, Thuỷ biết gia đình chị P.T.H.T. (SN 1978, ngụ quận 3, TPHCM) đăng thông tin tìm người giúp việc nên gọi điện xưng tên Lan (ở Bến Tre) nói là muốn xin giúp việc cho gia đình. Thuỷ đi tới nhà chị T. để gặp và xuất trình giấy tờ gồm: CMND tên Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh ngày 30-6-1980; nơi ĐKTT: ấp 5, Quới Sơn, Châu Thành, tỉnh Bến Tre, số CMND bị phai màu không rõ số) và sổ hộ khẩu photo có chứng thực sao y đúng bản chính. Chị T. đồng ý và hẹn người này hôm sau tới làm việc.

Sáng 31-7-2017, chị T. cùng gia đình đi công việc trở về thì không thấy người giúp việc nên điện thoại nhưng liên lạc không được. Chị lên phòng kiểm tra thì phát hiện chiếc két sắt chứa nhiều tài sản bị mất trộm, gồm: 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, cùng 1.000USD.
Đến tháng 11-2017, Thủy làm giả CMND tên Trần Thị Tuyết Vân (SN 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) đến nhà anh V.M.Đ. (quận Bình Tân, TPHCM) xin làm người giúp việc.
Cũng như các lần trước, làm được 2 ngày, biết gia đình anh Đ. đi vắng, Thủy lên phòng ngủ gia chủ lục lấy 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc tay, 1 chiếc nhẫn, 4 triệu đồng và 50 USD. Sau đó, Thủy bỏ trốn và mang tài sản về tỉnh Bình Dương bán được 11 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 30-6-2018, Thủy lên một trang bán hàng trực tuyến tìm thông tin thì biết được nhà chị N.T.D.T. (SN 1992, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đăng tin tìm người giúp việc nên chủ động liên lạc. Thủy sử dụng CMND giả mang tên Trương Thị Thu Hà (SN 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang) đưa cho chị T. xem và được nhận vào làm việc. Đến ngày 2-7-2018, Thủy đột nhập vào phòng của chị T. trộm hơn 250 triệu đồng, 1 lắc tay và 1 nhẫn vàng rồi bỏ trốn.

Đến ngày 7-9-2018, từ khai báo của nạn nhân, Đội 9, Công an TPHCM tìm thấy Thủy nên mời về trụ sở làm việc và đã khai báo như trên.

Tin cùng chuyên mục