

Kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng ngồi ôn lại chuyện xưa. Ông chồng nói: Hồi mới cưới nhau, chúng mình phải ở nhà trọ, xem tivi trắng đen, chẳng có quần áo tử tế, nhưng tôi lại được sống cùng một cô gái 21 tuổi... Bây giờ thứ gì cũng có, nhưng tôi lại phải sống với một bà lão 60 tuổi.
Bà vợ 60 tuổi nói: Được, nếu bây giờ ông muốn sống với một cô 21 tuổi thì tôi sẽ lo cho ông một phòng trọ, tivi trắng đen và tủ quần áo cũ và lao động quần quật 12 giờ trong ngày, không nghỉ chủ nhật và cả ngày lễ...
Món quà yêu thích
Một bà hỏi hàng xóm:
- Ngày đầu năm năm ngoái bà tặng chồng quà gì vậy?
- Một hộp đựng thuốc lá bằng bạc có chân dung của tôi ở nắp.
- Chắc ông ấy thích lắm?
- Không biết. Nhưng từ lúc đó, ông ta bỏ hẳn thuốc lá.
Mua thêm
Chiều cuối tuần, bà vợ đang đi mua sắm, còn ông chồng ở nhà thì có điện thoại: - A lô, anh đấy à? Em đang trên đường về đây. Nhưng em đi ngang một cửa hàng thời trang, thấy có áo khoác lông thú rất đẹp. Anh có đồng ý để em mua không?
- Giá bao nhiêu?
- 5 ngàn USD.
- Đồng ý, nhưng em phải mua kèm một cái túi xách và một cái gậy nữa.
- Để làm gì? Em đâu cần túi xách và anh cũng chưa đến tuổi cần gậy mà?
- Để đi ăn mày, vì mua áo rồi chúng mình chẳng còn xu nào hết!
A.B (st)-A.D (mh)