
Hãng AP sáng nay đưa tin các chuyên gia y tế của LHQ cho biết bệnh sốt rét và dịch tả đang lan rộng tại nhiều vùng của Myanmar.
Osamu Kunii, người đứng đầu cơ quan về sức khỏe và dinh dưỡng của UNICEF tại Yangon cho biết khoảng 20% số trẻ em ở những vùng bị bão Nargis tàn phá nặng nề đã bị mắc bệnh tả và tình hình ngày một tệ hơn, khó kiểm soát. Ông này cho biết hầu hết các vùng đều bị nhiễm nước bẩn, xác người phân hủy đã làm ô nhiễm nước sinh hoạt. Những viên lọc nước dường như không có tác dụng bởi nguồn nước hầu hết đã bị nhiễm mặn. Con số người mắc bệnh sốt rét cũng khá cao và tập trung nhiều ở khu vực Irrawaddy.
Poonam Khetrapal Singh, Phó giám Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Đông Nam Á có trụ sở tại New Delhi cho biết 10.000 mùng chống muỗi đã được gửi đến Myanmar.
Trong khi đó, hãng Reuters cho biết, theo con số ước tính của LHQ, khoảng 1,5 triệu người dân sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu như công tác cứu hộ vẫn diễn ra “ì ạch” như hiện nay. Một quan chức của LHQ đã kêu gọi chính phủ Myanmar hãy khẩn trương hơn nữa trong việc tiếp nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tránh để xảy ra thảm kịch cho người dân.
Chùm ảnh người dân Yangon đang phải sống chung với môi trường ô nhiễm sau cơn bão.






A.V, B.N