
Sau mưa lũ do cơn bão số 3 và 4 vào tháng 7 và 8-2018, người dân các xã miền núi Keng Đu, Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và Nhôn Mai (huyện Tương Dương) đã vớt được gần 400m3 gỗ trôi trên sông.
Số gỗ này được cho là do mưa lũ cuốn trôi từ nước bạn Lào về, phần lớn là gỗ quý như đinh hương, săng vì, pơ mu, sa mu,…
Ngày 11-11-2019, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với số gỗ nói trên, giao Sở Tài chính tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành bán đấu giá theo qui định.
Tuy nhiên, đến nay, số gỗ nói trên vẫn nằm “dầm mưa dãi nắng”, có nguy cơ bị hư hỏng.
Các tin, bài viết khác
-
Thanh Hóa: Chủ tịch HĐND xã nhảy xuống kênh cứu 2 cháu bé khỏi đuối nước
-
6 tháng đầu năm, TPHCM ghi nhận 1.901 vụ phạm pháp hình sự
-
Quan tâm tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án đường Vành đai 3
-
TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT
-
Lũ cuốn trôi 4 người ở Cao Bằng
-
Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt - Giải Nhất 70 triệu đồng
-
Bộ trưởng Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ngã trên đường ray
-
Đìu hiu thành phố mới Nhơn Trạch
-
Khuyến khích người dân nộp hồ sơ hộ chiếu online
-
Cần có nghị quyết giám sát về nhà ở xã hội