Nghĩ vợ “dằn mặt” mình, chồng cầm chân con gái quẳng ra đường

Sáng 2-11, ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng đã đưa bé D.N.A. (khoảng 3 tuổi) đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý cha của cháu bé về hành vi hành hạ trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29-10, sau khi đi làm về, anh Dương V.L. (sinh năm 1984, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm) mở karaoke hát tại nhà riêng.

Trong khi anh L. đang hát thì vợ anh là chị Nguyễn T.T. đem cháu D.N.A. ra sân đánh, khiến cháu bé khóc lớn.

Tình huống anh Dương V.L. cầm chân con gái quẳng ra đường. Ảnh cắt từ camera an ninh

Tình huống anh Dương V.L. cầm chân con gái quẳng ra đường. Ảnh cắt từ camera an ninh

Nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, anh L. chạy ra sân đá con một cái vào mông, khiến cháu ngã nhoài. Liền lúc đó, anh L. cầm hai chân của cháu A. lên và quẳng ra ngoài đường, khiến cháu bị rạn xương vai. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Tin cùng chuyên mục