Ngoại hạng Anh 2010/2011 - Vòng 17

Đội hình dự kiến
Ngoại hạng Anh 2010/2011 - Vòng 17
  • West Ham (20) - Man.City (4): Cái ngày không Tevez

Lãnh đủ 5 thẻ vàng và bị treo giò 1 trận, Carlos Tevez không có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ West Ham. Sự vắng mặt của anh sẽ khiến Man.City đối mặt với khó khăn trong khâu ghi bàn.

Man.City trận này không chỉ thiếu Carlos Tevez, hậu vệ trái Aleksander Kolarov cũng bị treo giò vì nhận thẻ đỏ ở trận thắng Bolton, trung vệ Kolo Toure thì chấn thương bắp chân. Tuy nhiên, nếu tuyến phòng ngự sẽ được Micah Richards, Joleon Lescott bù đắp thì khâu tấn công thật sự nan giải nếu Tevez vắng mặt.

Tiền vệ Luis Boa Morte (phải, West Ham) tranh bóng với tiền vệ Adam Johnson (Man.City).

Tiền vệ Luis Boa Morte (phải, West Ham) tranh bóng với tiền vệ Adam Johnson (Man.City).

Sau 15 trận mùa này, tiền đạo người Argentina đã ghi đến 10 trong tổng số 21 bàn Man.City ghi được. Ở 3 vòng đấu gần nhất, ngoài trận hòa 1-1 trên sân Stoke City, Tevez đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trên sân Fulham (trong đó có bàn mở tỷ số) và bàn duy nhất trong trận thắng Bolton 1-0 vừa qua. HLV Roberto Mancini thừa nhận: “Tevez là một cầu thủ rất quan trọng, chắc chắn là vậy. Chúng tôi vẫn có một đội hình lớn nhưng việc mất cậu ấy tại thời điểm này là điều thất vọng”.

Để giải bài toán không Tevez, Mancini có thể bố trí cặp tiền đạo Jo - Mario Balotelli. Đây là cặp tiền đạo đã giúp Man.City đánh bại SV Salzburg 3-0 ở lượt trận Europa League giữa tuần trước. Mancini nói thêm: “Carlos và Kolarov đều rất quan trọng nhưng chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác để thay thế và vẫn chơi tốt. Nếu chúng tôi tiếp tục chơi giống như trập gặp Bolton và hiệp 2 trên sân Stoke City (hòa 1-1), chúng tôi có thể thắng mà không có Carlos”.

* * *

West Ham từng là đội bóng thi đấu tệ hại và hàng phòng yếu nhất giải, nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong gần 1 tháng qua, bắt đầu từ việc họ thuê hẳn HLV Wally Downes chuyên chăm lo cho… hàng phòng ngự.

Kể từ sau trận thua 0-3 trên sân Liverpool, West Ham thắng Wigan 3-1, đè bẹp Man.United 4-0 tại Cúp liên đoàn và mới nhất họ chỉ chịu thua 0-1 trên sân Sunderland. HLV Avram Grant nhận định: “Tinh thần của đội đang tốt, niềm đang đang dần khôi phục trở lại. Tôi cảm nhận được đội bóng đang mạnh mẽ trở lại trong vài tuần gần đây. Wally là người có rất nhiều kinh nghiệm, các cầu thủ đều hài lòng và làm việc theo đúng chỉ thị của ông ấy”.

Lần gần nhất Man.City có thể thắng trên sân West Ham là vào tháng 8-2007 (thắng 1-0) và đó cũng là trận thắng duy nhất của họ sau 10 chuyến viếng thăm sân Upton Park trong kỷ nguyên Premier League. Trong 9 lần còn lại, Man.City để thua đến 6 hòa 3.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

* West Ham (4-4-2): Green - Ben-Haim, Tomkins, Upson, Gabbidon - Dyer, Spector, Parker, Boa Morte - Obinna, Cole.

* Man.City (4-4-2): Hart - Zabaleta, Richards, Kompany, Lescott - Silva, De Jong, Toure Yaya, Barry - Jo, Balotelli.

Tùng Việt

  • Newcastle (12) - Liverpool (8): “Lễ rửa tội” của Alan Pardew

Dưới mắt giới chuyên môn, việc sa thải cựu HLV Chris Hughton chẳng khác gì một quyết định tự sát. Trước khi ra đi, đúng là Hughton chỉ mang lại vỏn vẹn 2 điểm trong 5 vòng đấu gần đây nhất, nhưng những kết quả trước đó như thắng Sunderland 5-1, thắng Aston Villa 6-0, thắng Everton 1-0, thắng West Ham 1-0 và đặc biệt là thắng Arsenal 1-0 đã gắn chặt cái tên Hughton vào trái tim cầu thủ cũng như người hâm mộ. Đây chính là mầm mống của nguy cơ phản kháng lại vị HLV mới, và dù là phản kháng bằng hành động hay chỉ phản kháng trong tâm tưởng thì Alan Pardew cũng không thể xem thường.

Trận Premier League ngày 28-12-2008: Một vụ hỗn loạn trước cầu môn Newcastle, và Liverpool ghi bàn thắng thứ 3 trước khi thắng chung cuộc 5-1.

Trận Premier League ngày 28-12-2008: Một vụ hỗn loạn trước cầu môn Newcastle, và Liverpool ghi bàn thắng thứ 3 trước khi thắng chung cuộc 5-1.

Thêm nữa, cái ngày Pardew làm “lễ rửa tội” và ra mắt khán giả St.James Park còn khó khăn hơn vì vấn đề thiếu hụt lực lượng. Án treo giò của bộ đôi hậu vệ trụ cột Mile Williamson và Fabricio Coloccini vẫn chưa hết. Hatem Ben Arfa, Ryan Taylor, Dan Gosling và Steve Harper vẫn đang vắng mặt vì chấn thương. Cặp tiền vệ Kevin Nolan và Joey Barton còn phải chờ cuộc kiểm tra sức khỏe sau cùng. Trong khi đó, đội hình Liverpool mang tiếng là thiếu thủ lĩnh Steven Gerrard, thiếu trung vệ trụ cột Jamie Carragher nhưng những sự vắng mặt ấy đang dần dần bớt nghiêm trọng đi hẳn.

Trận thắng áp đảo 3-0 trước Aston Villa mới đây là một trận không có Gerrard, Carragher và thậm chí thiếu cả Fernando Torres. Điều đó cho thấy Liverpool đã biết cách thi đấu thành công mà không cần 3 vị trí nòng cốt này. Riêng Torres thì hôm nay sẽ trở lại. Vợ anh đã hạ sinh một cậu con trai mẹ tròn con vuông, Torres chẳng còn gì để bận tâm lo lắng nữa.

Lần sau cùng đến St James Park cách đây 2 năm, Liverpool từng thắng 5-1. Trong mùa giải ấy, Liverpool thắng tiếp trận lượt về bằng tỷ số 3-0 trên sân Anfield, nơi Joey Barton bị truất quyền thi đấu. Rộng ra hơn, các con số thống kê cho thấy Liverpool đã thắng trọn 4 lần gặp Newcastle gần đây nhất và ghi tới 14 bàn.

Đội hình dự kiến

* Newcastle (4-4-2): Krul - Simpson, Steven Taylor, Campbell, Luis Enrique - Routledge, Guthrie, Tiote, Gutierrez - Carroll, Ameobi.

* Liverpool (4-4-2): Reina - Johnson, Kyrgiakos, Skrtel, Konchesky - Kuytm Meireles, Lucas, Maxi - Babel, Torres.

Tiến Minh

  • Everton (15) - Wigan (18): Phải cố mà thắng!

Everton chỉ thua Wigan đúng 2 lần kể từ khi đối thủ này lên chơi tại Premier League ở mùa giải 2005-2006. Trong 6 trận thắng trước Wigan, có 3 lần tại Goodison Park trong 3 mùa gần đây. Những con số đang cho thấy sự vượt trội rất lớn của Everton.

Nhưng đó là trước kia, khi Wigan luôn chật vật giành quyền trụ hạng còn Everton luôn hướng đến một vị trí dự Cúp châu Âu. Còn hiện tại, nếu để thua đêm nay, có thể thầy trò David Moyes sẽ thay thế vị trí trong khu vực cầm đèn đỏ của Wigan. Sau 6 trận không thắng liên tiếp, Everton không còn cách nào hơn là bước vào trận đấu này với tư tưởng quyết thắng và phải làm mọi cách để thắng.

Tiền vệ Hendry Thomas (trái, Wigan) tranh bóng với tiền vệ Everton Tim Cahill.

Tiền vệ Hendry Thomas (trái, Wigan) tranh bóng với tiền vệ Everton Tim Cahill.

Tim Cahill sẽ chia tay đội để trở về thi đấu cho Australia tại Cúp châu Á sau trận này, thêm một khó khăn mới đang đợi Everton. Trung vệ Phil Jagielka thừa nhận: “Chúng tôi rất thất vọng trước việc phải mất 1 cầu thủ cực kỳ quan trọng. Chúng tôi hy vọng trước khi rời đội, anh ấy sẽ ghi được vài bàn thắng”. Đúng vậy! Không mong chờ Tim Cahill có lẽ chẳng biết trông cậy vào ai khi tính đến thời điểm này, Cahill là người ghi được nhiều bàn nhất cho Everton  (8 bàn).

Everton sẽ không có Mikel Arteta vì án treo giò, trong khi Wigan đón chào sự trở lại của tiền đạo Hugo Rodallega và hậu vệ phải Emmerson Boyce. Tuy nhiên, vấn đề của Wigan luôn là thành tích sân khách quá tệ: 3 mùa gần đây chưa bao giờ Wigan thắng quá 4 trận trong một mùa. Còn ở mùa này sau 8 trận, họ cũng chỉ thắng được 1 lần.

Dự đoán: Everton thắng 2-1

Đội hình dự kiến

* Everton (4-4-1-1): Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Rodwell, Fellaini, Pienaar – Cahill - Saha.

* Wigan (4-2-3-1): Al Habsi - Boyce, Gohouri, Alcaraz, Figueroa - Diame, Thomas - N’Zogbia, Watson, Cleverley - Rodallega.

Sơn Nguyễn

Tin cùng chuyên mục