Ngày 21-2, UBND huyện Đạ Tẻh cùng với các đơn vị đã tới thăm và tặng giấy khen đột xuất cho các em học sinh đang học tập tại Trường THCS Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh do có hành động đẹp: nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.
Ngày 30-1, Huyện đoàn Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tuyên dương và trao tặng giấy khen cho em Lê Hải Thăng (trú tại xã Hương Giang, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Hương Khê) vì đã có hành động cao đẹp khi nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất.
Ngày 11-11, chị Nguyễn Thị Tuyên (32 tuổi, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang trên đường đi làm thì nhặt được túi nhỏ chứa dây chuyền, khâu vàng nằm bên vệ đường đoạn qua địa bàn xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Ngày 20-12, Huyện đoàn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng giấy khen cho em Trần Thị Tuyết (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê) vì đã có hành động đẹp "Nhặt được của rơi tìm người trả lại".
Ngày 9-4, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một tổ tuần tra kiểm soát giao thông của đơn vị trong quá trình tuần tra đã nhặt được 20 triệu đồng; khẩn trương tìm và trả lại tài sản cho người đánh rơi.
Ngày 2-4, Công an xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã đề nghị cấp trên khen thưởng, tuyên dương ông Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi, thôn Thạch Nội, xã Tịnh Trà) vì đã nhặt của đánh rơi và trả lại tài sản cho người mất.
Chiều 1-1, thầy Hà Huy Trinh, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, nhà trường đã tổ chức tuyên dương và trao tặng giấy khen “Người tốt, việc tốt” cho các học sinh: Phạm Thị Sao Mai, Nguyễn Thị Hiền Thư, Phạm Thị Khánh Ngân, Lê Trần An Bình (đều học lớp 7/6) vì đã có hành động cao đẹp nhặt được của rơi tìm người trả lại.
Trên đường đi làm về, anh Cường đã nhặt được 1 túi xách bên trong chứa gần 87 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị. Anh Cường liền trình báo với công an xã để nhờ tìm người đánh mất.
Ngày 3-6, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, hiện đang làm thủ tục để trao trả lại số tiền hơn 50 triệu đồng cho người đánh rơi mà đơn vị tiếp nhận từ 2 học sinh nhặt được khi trên đường đến trường.
Ngày 10-5, thầy Trần Hữu Khương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học -THCS Cam Tuyền cho biết, một em học sinh của trường đã có hành động đẹp, đáng nêu gương khi nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất với số tiền hơn 30 triệu đồng.
Nhặt được đồ khách bỏ quên ở cửa hàng, nhặt được tiền đánh rơi, nhận được tiền của người khác gửi nhầm cho mình… họ tới xin lại có nên trả không? Câu trả lời không phải là “nên” hay “không nên”, mà là “bắt buộc phải trả lại”!
Ngày 11-11, cô Bùi Thị Kim Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lộc (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, dưới sự chứng kiến của Ban giám hiệu nhà trường, em Phạm Tiến Thành (trú tại xóm Trại Tiểu, học sinh lớp 3A) đã trao trả lại chiếc ví cùng tiền mặt và vàng cho người đánh rơi.
Đang chơi trước lớp, 2 em học sinh lớp 3 nhặt được túi màu đỏ bên trong có nhiều nhẫn vàng nên chạy đến báo cho thầy hiệu trưởng và đem nộp công an xã để trả cho người đánh rơi.
Sáng 16-4, thừa ủy quyền của Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho em Võ Hồng Hiếu (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.