Sáng nay, trang web của đài Al Jazeera cung cấp

Những đối đáp cuối cùng của ông Saddam Hussein

Những đối đáp cuối cùng của ông Saddam Hussein
Những đối đáp cuối cùng của ông Saddam Hussein ảnh 1

Sáng nay 4-1, trang web của đài Al Jazeera đưa tin, trong những phút cuối cùng trước khi bị treo cổ, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã trao đổi những lời lẽ gay gắt với các binh lính quanh đó.

Trong đoạn video quay qua điện thoại và sau đó được phát lại trên Al Jazeera, người ta nghe một tên lính canh nói: “Chúa nguyền rủa ngươi”. “Chúa nguyền rủa ngươi”, ông S. Hussein đáp lại. Theo hãng tin AP, ông Hussein đã chỉ trích cách người ta đối xử với ông và hỏi: “Có đáng mặt đàn ông không?”. Ai đó trả lời “Cút đi với quỷ”.

Sau đó, một giọng nói có vẻ là của Munqith Al Faroon cất lên: “Làm ơn, người này vẫn chưa bị hành quyết. Làm ơn đừng. Tôi xin ông, đừng”. Al Faroon là một thẩm phán người Iraq, người đã ra làm chứng và góp phần  vào việc ông S. Hussein bị kết án vì đã giết 148 người ở Dujail năm 1982. Theo Al Jazeera, khi ông Hussein bắt đầu đọc Shahada, một kinh cầu nguyện của Hồi giáo, đến câu thứ hai thì người ta tròng thòng lọng vào cổ ông. Từ cuối cùng ông S. Hussein nói là “Mohammed”.

Trong ngày hôm nay, Barzan Ibrahim, em trai cùng cha khác mẹ của S. Hussein, cựu giám đốc cơ quan tình báo và Awad Hamed al-Bandar, cựu chánh án Tòa án cách mạng, sẽ bị treo cổ.

* Trên mạng eBay đang rao bán cuốn hồi ký của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein với giá cao ngất trời là 1,8 triệu USD. Theo mạng eBay, cuốn hồi ký có tổng cộng 32 trang, do ông Saddam viết tay trong lúc bị giam tại nhà tù Iraq từ năm 2003 đến tháng 6-2006. Người công bố bán cuốn hồi ký này không tiết lộ danh tính nhưng hứa hẹn nó chứa đựng những “bí ẩn rất độc đáo” của ông S. Hussein. Sau khi ông S. Hussein bị tử hình, cuốn hồi ký đã thuộc về một nhân viên canh giữ ông, nhưng sau đó một người khác mua lại. Tuy nhiên, tính xác thực của cuốn hồi ký vẫn chưa được xác nhận.

V.Kh. – N.P. (theo Yomiuri, CNS)

Tin cùng chuyên mục