Oceanami Resort & Luxury Home - Hoàn hảo và đẳng cấp

Oceanami Resort & Luxury Home - Hoàn hảo và đẳng cấp
  • Oceanami là một cụm từ được ghép bởi âm ngữ Anh và Nhật với nghĩa là Sóng Đại Dương

Mấy tuần nay giới đầu tư bất động sản xôn xao về sự xuất hiện KDL nghỉ dưỡng tại bờ biển Phước Hải - Bà Rịa Vũng Tàu có cái tên nghe hấp dẫn Oceanami.

Chúng tôi lên mạng và gõ Oceanami, ngay lập tức xuất hiện tràn ngập nội dung mà chúng tôi tìm kiếm có dòng chữ Oceanami Resort & Luxury Home, chứng tỏ rất nhiều người cũng “tò mò” như tôi. Thậm chí bạn bè của chúng tôi thuộc nhóm phóng viên ở Đồng Nai, Cần Thơ, Long Xuyên… cũng muốn tìm hiểu về dự án này. Để thỏa mãn tính nghề nghiệp, chúng tôi đã liên hệ xin gặp Chủ đầu tư tại dự án.

Từ TPHCM mất đúng 1h10 phút, xe chúng tôi đã gặp Long Hải Beach Resort & Spa thuộc Long Hải - Vũng Tàu. Chúng tôi tiếp tục chạy qua Mũi Kỳ Vân, Đèo Nước Ngọt, trước mặt chúng tôi, cảnh bờ biển hiện ra trải dài lộng gió nhấp nhô những mỏm đá, một cặp cô dâu chú rể vẻ mặt rạng ngời đang khoác tay chạy trên bãi cát, xung quanh là cả một đoàn quay phim, chụp ảnh và người thân. Hai bên đường là rừng cây hoa anh đào của xứ Nhật Bản vào mùa này đang xanh tốt. Chỉ đúng 5 phút từ Long Hải Beach Resort Hotel, xe chúng tôi đã dừng trước cổng dự án. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy các tốp công nhân đang khẩn trương xây dựng. Đứng trên đường quốc lộ, đằng sau là dãy núi Minh Đạm, trước mặt là bãi biển xanh biếc. Cảm giác của tôi lúc đó thật thư giãn và sảng khoái.

Tiếp chúng tôi tại Nhà Điều hành, nơi Chủ đầu tư và đội ngũ Kiến trúc sư đang thảo luận công việc, chúng tôi được giới thiệu về dự án:

“Ước muốn cả cuộc đời tôi là có được căn nhà bên biển. Tôi yêu biển, nhưng nơi tôi nung nấu tìm kiếm vị trí cho căn nhà của mình phải là một địa thế mặt hướng biển, lưng tựa núi - chủ đầu tư say sưa nói, bởi tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng khó có thể tin là giờ đây chính mình lại được “ngự trị” một bãi biển có địa thế phong thủy tuyệt vời như vậy. Đối với tôi, vùng đất này luôn toát lên vẻ kiêu hãnh, hùng vĩ nhưng lại rất hữu tình, và tôi quyết định đầu tư với tâm huyết biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu trong khu vực phía Nam này”.

“Nếu so với mặt biển thì nơi các bạn đang đứng sẽ cao hơn khoảng 15 mét. Kiến trúc thiết kế sắc sảo mà chúng tôi đã lựa chọn thì bất kỳ một căn villa, một công trình xây dựng nào cũng đều nhìn thấy biển. Đặc biệt hơn nữa, các bạn hãy nhìn lên dãy núi Minh Đạm mà xem: trên thảm thực vật trù phú kia, sắc tím của hoa bằng lăng có sức quyến rũ kỳ lạ biết bao” - Kiến trúc sư Ngô Quan Hiền- giám đốc của công ty kiến trúc NQH - Một trong những công ty kiến trúc hàng đầu Việt Nam và là Văn phòng đại diện của Kenzo Tange- Một trong những kiến trúc sư vĩ đại nhất trên thế giới trong kiến trúc đương đại.

Ông nói “Tôi đã sống ở Mỹ và Nhật trên 30 năm và cũng đã được đến rất nhiều bãi biển trên thế giới. Nhưng khi nhận lời thiết kế cho CTCP du lịch Hoa Anh Đào, buổi đầu tiên đặt chân tới dự án để khảo sát, tôi thật sự không khỏi ngỡ ngàng trước một vùng biển hoang sơ và có nét đẹp tuyệt vời như vậy. Để hoàn thành kiến trúc, tôi đã phải đầu tư công sức và mất tới 11 tháng mới hoàn thành xong. Toàn bộ khu resort, các phân khu được thiết kế rất đầy đủ. Trong khu khách sạn: bể bơi, quầy bar & café, nơi tổ chức sự kiện ngoài trời, dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, các  Bungalow, sân tennis, khu vui chơi giải trí, CLB dành cho trẻ em… đã tạo nên những dịch vụ đầy đủ và hoàn hảo nhất. Các khu villas nghỉ dưỡng được bố trí viền xung quanh khu resort. Tuy cách biệt nhưng vẫn đạt được sự liên kết hài hòa rất hợp lý.

Ông Toshihito Okura, Giáo sư - Kiến trúc sư danh tiếng người Nhật Bản. Là một trong 100 kiến trúc sư đương đại trong triển lãm “Trans Tokyo Chaos”; cũng nhận xét: “Là một kiến trúc sư chuyên thiết kế về nội thất. Tôi đã làm việc cho rất nhiều công trình ở Tokyo, Milan, Paris… nhưng ở Việt Nam, tôi cũng không ngờ các chủ đầu tư cũng hết sức kỹ càng và tinh tế không kém gì các nước hiện đại trên thế giới.

Tất cả chúng tôi cùng bách bộ xuống bãi biển. Đâu đó trên công trường thấp thoáng các tốp công nhân đang khẩn trương xây dựng. Đặc biệt trên dự án chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều cây xanh tự nhiên. Tôi hỏi ông Lim Hse Jinh (Malaysia) của Công ty Primeclass Landscaping- nhà thiết kế cảnh quan: “Số cây xanh tự nhiên này ông có thể sử dụng vào thiết kế cảnh quan được không”. Ông Lim cho biết: “Chủ đầu tư của Oceanami đã rất may mắn được sở hữu một dự án ngoài địa thế tuyệt đẹp, lại còn được ưu đãi một thế giới thực vật đa dạng và phong phú như một rừng nguyên sinh. Chúng tôi đã kiểm tra và ít nhất cũng giữ lại trên 2.000 cây cho khu vực nghỉ dưỡng này. Chủ đầu tư sẽ phải tìm kiếm thêm hơn 1.500 cây nữa thì khu nghỉ dưỡng mới đạt tiêu chuẩn theo thiết kế của tôi.

Cuộc gặp gỡ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đã giúp chúng tôi giải đáp được vì sao Oceanami resort & luxury home trong mấy tuần nay lại được thị trường BĐS quan tâm và bàn tán xôn xao như vậy.

Chúng tôi cũng nhận thấy khoảng 5 năm trở lại đây, nhu cầu nơi nghỉ dưỡng vào các ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ đã trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. tuy nhiên, để chọn cho mình một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng và hoàn hảo thực sự không dễ chút nào. Bởi ngoài vị trí được coi là tuyệt đẹp còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tinh tế và khả năng đầu tư đúng mức của chủ đầu tư. Chia tay với chủ đầu tư và các kiến trúc sư của dự án, chúng tôi rất hài lòng và kỳ vọng Oceanami Resort & Luxury Home sẽ thực sự là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo và đẳng cấp. Oceanami sẽ trở thành điểm nhấn và là niềm kiêu hãnh của Phước Hải-Bà Rịa Vũng Tàu.

T.L

Tin cùng chuyên mục