Vẫn còn đó những khuôn mặt hốt hoảng, lo âu trước sự việc quá đỗi bất ngờ và kinh hoàng. Bản Sa Ná vốn bình yên bên dòng khe Son giờ tan hoang như sau trận chiến. Đây đó vẫn nghe tiếng khóc tức tưởi của người có người thân bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích.
Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng bản Sa Ná kêu lên: “Chưa bao giờ có cảnh lũ dữ như thế này. Không biết đến khi nào người dân chúng tôi mới gượng dậy được”.
Ông Phương cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 3-8, nước từ thượng nguồn đổ xuống bất ngờ khiến người dân không kịp phản ứng. Có 20 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. 15 người bị cuốn trôi theo, chỉ kịp cứu 5 người. Cả 5 người đều bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Hiện vẫn còn 10 người mất tích. Gần như toàn bộ tài sản của người dân Sa Ná mất trắng.
Dưới đây là những hình ảnh về Sa Ná sau lũ dữ:










Các tin, bài viết khác
-
1 triệu cây gậy trắng tặng người mù
-
Điều chỉnh quy hoạch Cần Giờ
-
Sở GD-ĐT Hà Nội nhận trách nhiệm vụ Gateway
-
Trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản
-
Băng giá xuất hiện
-
Cu li nghi quý hiếm nhóm 1B lạc vào vườn nhà dân
-
Khởi công dự án hơn 390 triệu USD nhằm xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa
-
Chính phủ chỉ đạo xây dựng ga đường sắt Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư
-
Cần Thơ đi Côn Đảo chỉ mất hơn 3 giờ
-
Bố trí 2ha tầng hầm làm bến xe buýt tại Công viên 23-9