Có được 3 điểm trước Burnley trong ngày Chelsea thất bại, Tottenham đã rút ngắn khoảng cách với The Blues xuống còn 7 điểm. Điều này giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino thắp lên tia hi vọng trong cuộc đua vô địch, dù không lớn.

Tottenham đang gây áp lực lên Chelsea
Tái hiện kịch bản cũ
“Chúng tôi sẽ kiên trì đến cùng trong cuộc đua vô địch”, HLV Pochettino cho biết vào thời điểm Chelsea vẫn còn hơn Tottenham 10 điểm trên BXH. Đấy không hẳn là lời thật lòng cho một mục tiêu cố định của chiến lược gia người Argentina. Vì ngoài cúp FA và Premier League ra, Spurs đâu còn tập trung vào mặt trận nào nữa. Một mặt, đoàn quân HLV Pochettino duy trì chiến thắng cũng chính là cách để giữ phong độ lẫn bảo toàn vị trí thứ 2 trước những đội bóng xếp dưới. Tuy nhiên, cũng không thể chối bỏ sự cố gắng bám víu từng tia hi vọng nhỏ nhoi của đội chủ sân White Hart Lane.
Tottenham cùng với Chelsea hiện tại đang tái hiện lại kịch bản của Man.United và Man.City mùa giải 2011-2012. Vào đầu tháng 4 của mùa giải đó, Quỷ đỏ vẫn hơn Man xanh đến 8 điểm. Nhưng kết thúc 38 vòng đấu, đoàn quân của Sir Alex lại mất chức vô địch đầy tức tưởi vào tay đối thủ. Nên dù không chủ đích khơi dậy kịch bản cũ, nhưng Tottenham đang sánh vai Man.City cho một cuộc đua như thế. Còn thành quả như thế nào thì vẫn là một ẩn số.
Nhuệ khí tăng cao
“Tôi rất hạnh phúc và rất hài lòng, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng chúng tôi có thể cạnh tranh danh hiệu vô địch”, HLV Pochettino trả lời họp báo sau trận đấu với Burnley khi biết Chelsea thất bại trong trận đấu cùng giờ.
Qua cách thể hiện cảm xúc của thuyền trưởng Tottenham, đủ thấy không chỉ vui khi đội bóng của ông rút ngắn khoảng cách với The Blues xuống còn 7 điểm. Quan trọng hơn, nhuệ khí của Tottenham đang tăng cao vào thời điểm này.
Pochettino không phải là nhà cầm quân đầy ma mãnh, luôn chơi “tâm lý chiến” đối thủ vào những giai đoạn quyết định giải đấu như HLV Jose Mourinho. Ở chiến lược gia người Argentina là một sự lầm lì, điềm tỉnh cần thiết. Ông dựa vào chính năng lực của đội bóng để bước lên, nhưng đôi lúc sự lầm lì mới thực sự là thứ tâm lý đáng sợ cho đối thủ.
Nói như BLV Paul Merson: “Tottenham của Pochettino cứ âm thầm tiến lên phía trước. Đôi lúc thứ ấy đáng sợ hơn”. Cái lợi của Spurs bây giờ là họ dường như không tồn tại thứ áp lực nào trên vai. Vô địch thì đáng mừng, nhưng không vô địch cũng chẳng sao. Vì mục tiêu thiết yếu nhất là có mặt ở tốp 4 để dự Champions League. Nên các cầu thủ Tottenham hiện tại có tâm lý thoải mái khi bước vào những trận đấu sắp tới. Ngược lại, Chelsea đang cảm thấy áp lực. Còn về mức độ như thế nào thì chỉ có HLV Antonio Conte và các học trò biết rõ.
Đừng quên từ giờ cho đến khi mùa giải kết thúc, lịch thi đấu cũng không hề quá nặng với Spurs. Ngoại trừ Arsenal và Man.United, đoàn quân HLV Pochettino không còn gặp bất kỳ đối thủ nào trong tốp 6. Đáng nói, 2 cuộc đối đầu này đều diễn ra tại sân nhà White Hart Lane. Và Chelsea chỉ có cách thắng và thắng để hoàn thành sứ mệnh đoạt cúp mùa giải năm nay.
LIÊM MINH