Vẽ ước mơ thời trang

“Cuối năm 2017, tôi có buổi chia sẻ với một CLB người điếc trên đường Võ Thị Sáu (TPHCM). Kết thúc buổi nói chuyện, tôi hỏi có bạn nào muốn trở thành nhà thiết kế (NTK) thời trang, muốn tôi dạy nghề không, có duy nhất 1 cánh tay đưa lên giữa hàng trăm người. Đó là cánh tay của Vũ Huy”, NTK Sĩ Hoàng kể lại.
NTK Sĩ Hoàng bên học trò NTK Vũ Huy ra mắt Bộ sưu tập Tay nói mắt nghe cuối năm 2022
NTK Sĩ Hoàng bên học trò NTK Vũ Huy ra mắt Bộ sưu tập Tay nói mắt nghe cuối năm 2022

Mới đây, trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2023, bên cạnh 10 NTK tên tuổi là Sĩ Hoàng, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Việt Hùng, Trisha Võ, Trung Đinh, Liên Hương, Ella Phan, Đức Huy, Tuấn Hải, Tạ Linh Nhân, có một NTK rất trẻ, vô cùng đặc biệt được giới thiệu đến công chúng. Đó là Vũ Huy, sinh năm 1997, người điếc bẩm sinh.

Theo NTK Sĩ Hoàng, với bộ sưu tập Hoa đồng cỏ nội, Vũ Huy trình làng 15 thiết kế thể hiện rất nhiều loài hoa với mảng màu rực rỡ trên áo dài dành cho người mặc có độ tuổi từ 16 đến 30. “Có năng khiếu về hội họa nên các áo dài được thực hiện trên vải trắng, Huy vẽ và nhuộm. Đây là bộ sưu tập rất ấn tượng trong Lễ hội Áo dài lần này. Tháng 12 năm ngoái, Huy đã ra mắt bộ sưu tập Tay nói mắt nghe tham gia sàn diễn Thời trang quốc tế (International Fashion Runway) lần thứ 3 tổ chức tại TPHCM. Bộ sưu tập năm ngoái và năm nay đánh dấu sự ra đời của thế hệ NTK trẻ tuổi kế tục thương hiệu áo dài; đồng thời mang đến thông điệp về lời động viên, khuyến khích những người điếc vươn lên thực hiện ước mơ, chống lại sự kỳ thị. Hôm đó, Huy bật khóc trên sân khấu”, NTK Sĩ Hoàng kể.

Vũ Huy vừa tốt nghiệp lớp 12. Trong năm 2023, anh chuẩn bị vào Khoa Thiết kế Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM để tiếp tục vẽ ước mơ thời trang của mình. Để có được Vũ Huy của hiện tại, 5 năm là một đoạn đường đầy nỗ lực, mà như NTK Sĩ Hoàng nói: Nghe tưởng như dài nhưng thật sự là hành trình đáng ngưỡng mộ và chưa chắc nhiều bạn trẻ làm được với nghề trong chỉ 5 năm như thế.

Vũ Huy quê ở Thanh Hóa. Năm 2010, gia đình chuyển đến Biên Hòa, Đồng Nai và đưa anh vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị. Vũ Huy ra ký hiệu cho biết bản thân được hỗ trợ hết mình nên mới có được ngày hôm nay. “Hồi nhỏ mê vẽ lắm dù không có cơ hội tiếp xúc với màu và giấy vẽ, tôi chỉ vẽ trên giấy vở. 5 năm trước, khi tìm được ước mơ trở thành NTK áo dài, ban ngày tôi vẫn phải đi học phổ thông, cuối tuần đi xe buýt 2-3 chuyến để lên xưởng của thầy Sĩ Hoàng học vẽ, học thiết kế. Ròng rã 3 năm như thế. Sau đó, tôi muốn tập đi xe máy nhưng gia đình không cho đi vì sợ tôi không nghe tiếng còi, gặp nguy hiểm. Khi tôi đã vững vàng rồi, gia đình mới cho tự đi”, người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu nói lại ý của Vũ Huy.

Hiện tại, không chỉ là NTK áo dài trẻ, Vũ Huy còn nhận lời tham gia chia sẻ với các bạn trẻ có hoàn cảnh như mình. Khi gửi thông điệp đến cộng đồng, anh chia sẻ từ chính câu chuyện nhỏ của mình. “Trước mắt, tôi còn phải đi học để tiếp tục vẽ giấc mơ thời trang áo dài. Đó là con đường dài mà tôi biết còn cần rất nhiều cố gắng, nỗ lực”, NTK trẻ tâm sự bằng ngôn ngữ đôi tay, ánh mắt q

Tin cùng chuyên mục