Kết quả Copa America 2007 sáng nay

Venezuela dắt tay Uruguay vào tứ kết

Venezuela dắt tay Uruguay vào tứ kết

Vài giờ trước đó Peru đã vất vả giành tỷ số hòa 2-2 với Bolivia nên đành trao số phận của mình cho hai đối thủ còn lại sắp đặt. Điều đó có nghĩa là nếu Venezuela và Uruguay hòa nhau, họ sẽ chia nhau ngôi nhất và ba của bảng A để nhiều khả năng gặp lại nhau ở tứ kết, trong lúc Peru buộc phải chấp nhận đứng nhì bảng để đối đầu với đội nhất bảng C (Paraguay hoặc Argentina).

Chủ nhà lấn lướt

Venezuela dắt tay Uruguay vào tứ kết ảnh 1

Tiền vệ Venezuela Jose Torrealba (trái) sút bóng trước sự bất lực của Pablo Garcia (Uruguay)

Tuy nhiên, kết quả hòa của Peru không làm thay đổi ý đồ giành chiến thắng thứ hai trên sân nhà của Venezuela nhằm tô đậm thêm thành tựu của xứ sở bóng đá nhược tiểu này. Thậm chí, nếu thắng đậm Uruguay, Venezuela có thể loại gã khổng lồ Nam Mỹ này khỏi giải và sẽ gặp một đối thủ dễ chơi hơn ở tứ kết, như Colombia hay đội hình trẻ của Mỹ chẳng hạn.

Trận đấu khởi đi với thế trận nghiêng về chủ nhà trong lúc Uruguay không che giấu ý đồ phòng thủ để tìm một kết quả hòa có lợi cho mình. HLV Richard Paez của Venezuela đã để chân sút lợi hại Arismendi dưỡng sức và tung Fernando De Ornelas vào sân nhưng uy lực tấn công của Venezuela không hề suy giảm với hàng tiền vệ năng động và mũi nhọn Maldonado đang cực kỳ sung sức. Chủ nhà suýt mở tỷ số phút 13 khi cú sút xa cực mạnh của Juan Arango đi sát cột dọc. Uruguay cũng đáp trả với pha tấn công biên phải của Vicente Sanchez nhưng không dứt điểm được. Phút 34, Juan Arango lại có cơ hội mở tỷ số khi tung cú sút phạt cực mạnh từ 20m nhưng thủ thành Carini của Uruguay đã xuất sắc cứu nguy. Bốn phút sau đó, tiền đạo Giancarlo Maldonado phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt Carini nhưng một lần nữa thủ thành Uruguay lại cản được cú sút chớp nhoáng của đối thủ.

Chấp nhận hòa

Sang hiệp 2, tình thế vẫn không thay đổi khi Venezuela duy trì lối chơi linh hoạt còn Uruguay chủ động phòng thủ. Đến phút phút 66, Vicent Sanchez rời sân, nhường chỗ cho nhạc trưởng Recoba lần đầu xuất trận. Phút 70, hậu vệ Uruguay sơ sẩy để Maldonado cướp bóng trước cầu môn nhưng may là cú sút của Juan Arango đi sạt xà ngang. Phút 78, HLV Paez phải điều chỉnh để cầm giữ thế trận, ông đưa tiền vệ Abreu vào thay tiền đạo Diego Forlan. Phút 80, Recoba thực hiện quả phạt góc xoáy khiến thủ thành Renny Vega bắt bóng vuột ra nhưng cầu thủ Uruguay đứng gần đấy là Abreu lại không tận dụng được cơ hội. Phút 84, tiền vệ Venezuela trả bóng về bất cẩn để Recoba đoạt được bóng nhưng đường chuyền vào giữa của anh không đến được chân Abreu. Trong những phút cuối, hai đội chơi chùng xuống và chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Kết quả này giúp Venezuela đứng đầu bảng A và sẽ gặp đội hạng ba có thành tích tốt nhì mà nhiều khả năng chính là Ururguay bởi đội này đang có 4 điểm và hiệu số 1-3, trong lúc Chile ở bảng B đang có 3 điểm, hiệu số 3-5, còn bảng C thi hai đội xếp dưới là Mỹ và Colombia hầu như đã bị loại vì chưa có điểm nào mà hiệu số lại rất thấp (Mỹ 2-7 và Colombia 2-9).

THANH NHƯ

*****

* Trận hòa quý giá của Peru

Tưởng chừng Peru sẽ dễ dàng vượt qua Bolivia ở lượt đấu cuối ở vòng đấu bảng nhưng diễn tiến trên sân cho thấy thực tế khác xa với lý thuyết…

Venezuela dắt tay Uruguay vào tứ kết ảnh 2

Pizarro (giữa) vui mừng sau bàn quân bình 2-2 cho Peru

Ngay trong những phút đầu, hàng tiền vệ của Bolivia thi đấu xông xáo và lối chơi tấn công đa dạng hơn, không chỉ là những cú đánh trực diện mà còn mở hai cánh với những đường chuyền một chạm. Khởi đầu bốc và những pha phối hợp ăn ý của Bolivia khiến Peru có vẻ bất ngờ và ở phút 24, trong pha tấn công nhanh, từ vị trí 17m, Moreno đã lốp bóng khéo léo vào góc xa, mở tỷ số cho Bolivia.

Có được bàn thắng, Bolivia tiếp tục gia tăng sức ép và Campos đã đe dọa khung thành Peru bằng cú sút căng chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, các pha lên bóng của Peru có phần rời rạc, trong đó Farfan, cầu thủ tổ chức tấn công của họ, gần như mất hút. Tuy nhiên, ở phút 33, từ quả đá phạt bên cánh phải của Marino, thủ quân Pizarro đã bật cao đánh đầu vào sát góc trái, quân bình 1-1. Trận đấu quyết liệt nhưng Bolivia vẫn tỏ ra nhỉnh hơn trong các pha tranh chấp bóng và di chuyển. Phút cuối hiệp 1, Bolivia tổ chức đợt tấn công bên cánh phải, Joselito Vaca khôn ngoan trả bóng sang trái cho Campos và anh này tung ngay cú sút, bóng trúng xà ngang bật xuống đi luôn vào lưới: 2-1 cho Bolivia.

Ở đầu hiệp 2, các cầu thủ Bolivia vẫn thi đấu xông xáo hơn. Dường như, Peru có vấn đề thể lực khi các cầu thủ của họ thường thua trong các pha tranh chấp tay đôi và để ngăn cản, họ chỉ còn cách phạm lỗi (các cầu thủ đã nhận đến 6 thẻ vàng). Phút 77, Herrera (Peru) bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Bolivia gia tăng sức ép và Vaca, Arce liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Peru bằng những pha đột phá dũng mãnh. Với thế trận này, ít ai nghĩ rằng Peru có thể đảo ngược kết quả nhưng một lần nữa, bất ngờ xảy ra: phút 85, từ quả đá phạt của Moreno cách khung thành 25m, Pizarro bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hoyos, đem lại bàn gỡ 2-2. Bolivia tràn lên tấn công bởi chỉ có chiến thắng, họ mới giành được vé vào tứ kết nhưng trong hơn 5 phút còn lại, hàng thủ của Peru đã thi đấu chắc chắn hơn, bảo toàn kết quả hòa quý giá.

Với 1 điểm này, Peru đã giành được 1 suất vào tứ kết (4 điểm), còn Bolivia phải nói lời giã từ khi sau 3 trận, họ chỉ được vỏn vẹn 2 điểm. 

Quang Trần

Tin cùng chuyên mục