Keira Knightley

Viên ngọc “biển Caribê”

Viên ngọc “biển Caribê”

Mới tròn đôi mươi, Keira Knightley đã là một trong số những ngôi sao sáng giá. Năm 2005, cô được đề cử tranh giải Oscar và giải thưởng Quả cầu vàng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn Elizabeth Bennet trong bộ phim Pride and prejudice (Lòng kiêu ngạo và sự thành kiến) của đạo diễn Joe Wright.

  • Từ cô gái mê bóng đá
Viên ngọc “biển Caribê” ảnh 1

Keira Knightley trong vai Elizabeth Swann

Keira Knightley sinh năm 1985 ở vùng Nam thành phố London nước Anh, trong một gia đình nghệ sĩ. Cha cô, Will Knightley, vốn là diễn viên, còn mẹ cô, Sharman Macdonald vừa là diễn viên vừa là người viết kịch. Vì vậy khi mới lên 7 cô đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Royal Celebration (Lễ hội hoàng gia – 1993). Cô tiếp tục với vài vai diễn khác.

Nhưng chỉ đến năm 1999, việc xuất hiện trong Star Wars: Episode 1 – The phantom menace (Chiến tranh giữa các vì sao: Tập 1 – Mối đe dọa ma quái) của đạo diễn George Lucas bên cạnh Nathalie Portman mới làm cho tên tuổi của Keira Knightley được công chúng biết đến rộng rãi. T

uy nhiên, vinh quang chỉ đến với cô vài năm sau đó, khi Keira vào vai một cô gái trẻ rất say mê bóng đá và quyết tâm trở thành ngôi sao có đẳng cấp của bộ môn thể thao này, giống như danh thủ David Beckham, trong bộ phim Bend it like Beckham (Hãy chơi như Beckham - 2002). Ở tuổi 17, Keira được khán giả trẻ toàn thế giới biết đến.

  • ... Đến mỹ nhân cướp biển

Vẻ đẹp tự nhiên của Keira, cộng với nét duyên dáng đầy nữ tính và tài năng diễn xuất hiếm có của cô đã chinh phục không ít người. Các đạo diễn liên tiếp mời Keira tham gia các bộ phim của họ. Năm 2003, cô góp mặt trong “siêu phẩm” của hãng Disney Pirates of the Caribbean: Curse of the black pearl (Những tên cướp biển Caribê: Viên ngọc đen xui xẻo), đạo diễn Gore Verbinski, bên cạnh các “bậc đàn anh” Hollywood Johhny Depp và Orlando Bloom, trong vai cô gái quý tộc Elizabeth Swann.

Bộ phim thành công rực rỡ. Hè 2006 vừa qua, khán giả Việt Nam lại có dịp “tái ngộ” Keira trong tập tiếp theo Pirates of Caribbean: Dead man’s chest (Cướp biển Caribê: Bí mật chiếc rương tử thần). Cô gái tóc vàng lộng lẫy Elizabeth, con gái một thủy sư đô đốc nhưng lại đem lòng yêu một anh chàng rèn kiếm trẻ tuổi tài hoa, con trai cướp biển.

Vai diễn của Keira đẹp quyến rũ nhưng cũng thật quả quyết, đầy cá tính, góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim. Disney đang làm tiếp phần thứ 3 Pirates of Caribbean: At worlds end (Cướp biển Caribê: Ngày tận thế), bấm máy tháng 8 vừa qua, dự định công chiếu hè 2007 này…

Silk có kinh phí lớn do các hãng phim của Italia, Pháp, Canada và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất. Phim được quay cảnh ở Nhật Bản (vùng Nagano), ở Italia, Pháp, Ai Cập và cả trên nước Nga. Các nhà làm phim dự tính ra mắt Silk tại LHP Cannes (Pháp) tháng 5 tới. Bộ phim được rất nhiều người trông đợi, đặc biệt là các fan của Keira Knightley. Có lẽ họ sẽ được thấy thần tượng của mình qua một góc nhìn mới, trong một bộ phim tinh tế và gợi cảm như chính tên gọi của nó…

Ngoài việc chính thức trở thành người mẫu của hãng mỹ phẩm nổi tiếng Chanel, ra mắt “Cướp biển II”, quay phim “Cướp biển III”, 2006 còn là một năm bận rộn đối với Keira Knightley khi cô nhận lời vào vai nữ chính trong bộ phim rất đặc biệt mang tựa đề Silk (Lụa) của đạo diễn Francois Girard dựa theo cuốn tiểu thuyết best-seller cùng tên của nhà văn trẻ người Italia Alessandro Baricco, xuất bản năm 1996, đến nay đã được dịch ra 26 thứ tiếng.

Đó là câu chuyện về một thương nhân trẻ tuổi, Hervé Joncour (Michael Pitt đóng), sống ở miền Nam nước Pháp hồi đầu thế kỷ 19, chuyên buôn bán tơ tằm. Một cơn đại dịch khiến cho các xưởng nuôi tằm trong vùng khốn đốn. Anh phải theo thuyền vượt biển đi tới nước Nhật Bản xa xôi tìm mua trứng tằm hầu khôi phục lại bầy tằm ở quê nhà. Một cú “sốc” giữa hai nền văn hóa. Trên đất nước lạ lẫm này, Hervé Joncour đã làm quen với một vị quý tộc người Nhật và phải lòng một cô gái bí ẩn (nữ diễn viên Nhật Sei Ashina đóng), người phụ nữ của ông này. Mối tình đem lại cho anh ta những cảm xúc lạ lùng khó tả. Trong khi đó, tại quê nhà, người vợ trẻ của anh (Keyra Knightley đóng) từng ngày trông chồng. Hervé Joncour trở về Pháp trong lòng chất chứa hoài niệm về một thế giới tưởng như không có thực….

NGỌC HÀ (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục