

Nhà báo nữ người Iraq, Sahar al-Haideri (ảnh) vừa được tổ chức Ân xá quốc tế (AI) truy tặng giải truyền thông 2008. Haideri, sinh năm 1962, đã bị các tay súng bắn chết tại quê nhà bà ở Mosul ngày 7-6-2007, chỉ vài tuần sau khi bài “Giết vì danh dự – Bùng phát những nỗi lo về xung đột mới ở Iraq” của bà đăng trên website “Institute for War and Peace Reporting”.
Viết từ Mosul – nơi nguy hiểm thứ 2 ở Iraq với các nhà báo, sau Baghdad – nên Haideri từng nhận tới 15 lời đe dọa giết vì các bài về bảo vệ quyền phụ nữ. Bài “Giết vì danh dự” điều tra vụ một cô gái 17 tuổi người Yazidi bị ném đá đến chết vì “tội” duy nhất là đã yêu một chàng trai người Hồi giáo. Vụ việc diễn ra ngày 7-4-2007, tại Bashika, cách phía Đông Mosul 25km. Xung đột bùng phát sau đó giữa 2 cộng đồng Hồi giáo và Yazidi trong khu vực, làm hàng chục người Yazidi bị giết. Bài của Haideri sau đó đã làm dấy lên cuộc tranh luận về “giết vì danh dự”, đòi hỏi các thủ phạm phải bị trừng trị như các tội giết người khác.
Lễ trao giải truyền thông lần thứ 17 của AI vừa diễn ra tại London. Giải tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về bảo vệ quyền con người, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của báo chí trong thông tin và tạo nhận thức về quyền con người. Giải năm nay gồm 10 hạng mục, Haideri được giải ở hạng mục “Truyền thông mới” (New Media).
TH.NG.