Vui Noel!

Vui Noel!
Vui Noel! ảnh 1

Ông già Noel hỏi John: Con học có khá không?
John bảo: Con không biết!
Ông già Noel: Hãy cho ông xem phiếu báo kết quả học tập của con. Con học càng giỏi quà tặng càng nhiều!
John đáp: Con không có.
- Tại sao không? Ông già Noel hỏi. 
- Bạn con mượn nó rồi. Nó muốn dọa bố mẹ nó.

***

Một ngày trước lễ Giáng sinh, cậu bé Simon 9 tuổi đọc kinh cầu nguyện như thường lệ. Thình lình, cậu ta hét toáng lên: Đức Chúa Trời yêu quý, nhân dịp Giáng sinh năm nay, xin ngài hãy tặng cho con một chiếc xe đạp và một cuốn sách viết về người da đỏ.
Mẹ cậu bé hỏi: Simon, tại sao con lại la hét như thế? Chúa đâu có nặng tai?
- Đức Chúa Trời thì không nặng tai! - Cậu trả lời. - Nhưng ông nội con đang ngồi bên cạnh đây thì có, mẹ ạ!

***

Bợm nhậu mời bạn tới dự tiệc Noel: Sẽ có ăn uống thoải mái đấy.
-Quá vui.
-Sau đó sẽ có nhảy nhót.
-Càng vui hơn.
-Rồi lại uống tiếp.
-Quá đã.
- Nhưng mà coi chừng có thể sẽ có cả đánh nhau đấy.
-Được thôi. Thế sẽ có khoảng bao nhiêu người?
- Chỉ có tôi với ông thôi!

***  

Vui Noel! ảnh 2

Đêm Noel, một ông say xỉn vác cây thông đi lang thang trên phố. Một bà đi đường thấy vậy trách:
- Noel mà ông cũng say xỉn, không về nhà với gia đình!
- Tôi cũng muốn về lắm, nhưng không biết phải làm thế nào để nhớ đường về nhà.

***

Vui Noel! ảnh 3

Bà vợ đưa tiền cho chồng ra cửa hàng mua nửa ký xúc xích để chuẩn bị cho tiệc mừng Noel. Ông chồng đi một lát trở về với chai rượu, nói:
- Xúc xích lên giá nên không đủ tiền mua nửa ký, anh đành phải mua chai rượu này vậy.

A.B (st) AD (mh)

Tin cùng chuyên mục