Copa America 2004

Argentina bị đánh bại

Argentina bị đánh bại
Argentina bị đánh bại ảnh 1

Trận đấu giữa Argentina - Mexico 0-1.

Người Argentina đã mang đến Peru một đội hình rất mạnh. Có trong tay các hảo thủ như Zanetti, Ayala, Sorin, Tevez, D’Alessandro, Delgado, Saviola… ông Bielsa muốn làm cho người Argentina tạm quên đi nỗi thất vọng về một World Cup đáng buồn. Chức vô địch Copa America 2004 sẽ là sự “đoái công chuộc tội” hoàn hảo nhất.

Hàng triệu đôi mắt từ quê nhà dõi theo từng đường đi nước bước của đoàn quân ông Bielsa tại Peru. Chỉ một trận thắng không thuyết phục cũng có thể khiến ông Bielsa “giơ đầu chịu báng” (người Argentina luôn muốn thắng đẹp ở bất cứ trận đấu nào dù quan trọng hay không).

Đó là lý do Argentina chiếm giữ chức vô địch Copa America nhiều lần nhất (14 lần). Họ tôn trọng giải đấu này như thể người Brazil tôn trọng… World Cup.

Trận thắng đậm 6-1 trước Ecuador giúp ông Bielsa cảm thấy thoải mái đôi chút. Chí ít, những áp lực của dư luận từ bao lâu nay đã nhẹ đi rất nhiều trên đôi vai đầy tuổi tác của ông. Thế nhưng, ông vẫn rất thận trọng. Bài học về World Cup 2002 vẫn còn in đậm trong ký ức sâu sắc của ông và rằng thắng trận mở màn không có nghĩa là thắng cả 2 trận còn lại. Và, sự thận trọng của ông đã không thừa.

Rạng sáng hôm qua, sự nhạy bén của hàng công Argentina đã hoàn toàn biến mất. Gần chục cơ hội rõ ràng đã lần lượt trôi khỏi những đôi chân vốn cực kỳ uyển chuyển của những Saviola, D’Alessandro... Trong khi đội “chiếu dưới” Mexico đang dẫn trước họ 1-0 bằng cú sút phạt điệu nghệ của Morales ở phút thứ 9 (ảnh). 

“Chúng tôi không thể thắng vì chúng tôi đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội, trong khi đối phương chỉ tận dụng được 1 trong 2 và ghi bàn. Argentina đã làm đủ mọi cách có thể để chiến thắng nhưng chúng tôi không thể chinh phục sự khó khăn. Và đó lẽ thường của bóng đá!”, ông Bielsa phân trần sau thất bại khá chua cay trước Mexico. Nhưng ông hẳn cũng nhớ một điều: lẽ thường của bóng đá không phải là lẽ thường mà người Argentina khó tính chấp nhận.

Đáng buồn thay, áp lực của người này lại là sự giải toả của người khác. Ricardo Lavolpe (HLV trưởng Mexico), người sinh ra tại Argentina – thủ môn của tuyển Argentina vô địch World Cup 1978 trở thành “kẻ thủ lợi” nhất sau chiến thắng của Mexico. Từ vị thế “giơ đầu chịu báng” sau trận đấu với Uruguay, Lavolpe lại được bốc lên tận mây xanh…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục