Bảng B: Sân Bukit Jalil ngày 14-12

Philippines bùng nổ ở 2 phút cuối
Bảng B: Sân Bukit Jalil ngày 14-12
  • 17 Giờ: Philippines – Đông Timor 2-1

Philippines bùng nổ ở 2 phút cuối

Bảng B: Sân Bukit Jalil ngày 14-12 ảnh 1

Tiền đạo Emelio (13, Philippines) trong vòng 2 phút (90 và 90+2) ghi 2 bàn thắng đem thắng lợi về cho đội nhà trước Đông Timor.

90 phút của trận cầu thủ tục giữa Philippines – Đông Timor chỉ thật sự hấp dẫn ở 2 phút cuối của trận đấu. Cái khoảnh khắc mà trước đó những khán giả trên sân Bukit Jalil đã tưởng rằng anh tân binh Đông Timor sẽ có được một trận thắng ngay lần đầu tiên hội nhập vào sân chơi Đông Nam Á khi mà họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Emelio Cailigdong (13) bằng hai bàn thắng đã làm đảo lộn tất cả để giúp Philippines có trận thắng đầu tiên sau 8 năm chờ đợi (Philippines chỉ có một trận hòa kể từ lần dự Tiger Cup 1996).

Về trận đấu, dù cả hai nhà cầm quân Jose Caslib (Philippines) và Jose Luis (Đông Timor) đều dõng dạc tuyên bố sẽ hướng các cầu thủ của mình chơi một trận cầu mở, nhưng hạn chế về trình độ chuyên môn của đôi bên đã khiến họ không thể thực hiện được những gì mình muốn. Đó là lý do vì sao kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất vẫn không có đội nào mở được tỷ số.

Không có sự khác biệt mấy ở hiệp hai ngoài sự tẻ nhạt trước khi hậu vệ Januario (14) đưa bóng vào lưới thủ môn Casas (Philippines) bằng pha sút phạt ở phút 60. Sau bàn thắng này, Đông Timor cũng không thể hiện được mấy sự lấn át mà lại tỏ rõ ý đồ bảo toàn tỷ số. Chính lối đá cù nhầy này đã giúp Philippines bắt đầu lấy lại ưu thế và nếu như may mắn hơn ở phút 70 họ đã có bàn thắng san bằng tỷ số sau cú sút dội cột dọc của tiền vệ Marlon Pinero (19).

Cú sút căng của Pinero như một điềm báo chẳng lành sẽ đến với Đông Timor và điều đó đã đến chỉ trong vòng 2 phút cuối của trận đấu. Phút 90, sau pha phát bóng dài của thủ môn Casas, nhờ chiều cao, Ali Borromeo (18) đánh đầu chiến thuật cho Emelio (13) tuôn xuống sút căng san bằng tỷ số 1-1 cho Philippines. Chưa kịp hồi tỉnh sau bàn thua trên, Đông Timor tiếp tục nhận tiếp một cú “đấm” cũng chính của Emelio. Bàn ấn định tỷ số 2-1 của cầu thủ trẻ này cũng xuất phát từ pha phối hợp tương tự như bàn san bằng tỷ số. Bóng đến đầu của Borromeo chuyền sang Emelio, anh đảo người dùng chân trái sửa bóng vào lưới mang về chiến thắng cho Philippines ở phút 90+2.

Phát biểu sau trận đấu

- HLV Jose Caslib (Philippines): “Theo tôi, Đông Timor đã kiểm soát trận đấu tốt phần lớn thời gian và chỉ đánh mất sự tập trung ở 20 phút cuối trận. Đó là vấn đề của họ. Chúng tôi vui mừng với chiến thắng đầu tiên vì nó luôn là mục tiêu mà Philippines hướng đến. Hy vọng với thành công vĩ đại này, sẽ kích hoạt cho sự phát triển của nền bóng đá Philippines trong tương lai”.

- Jose Luis (Đông Timor): “Chúng tôi chơi tốt suốt 89 phút và lẽ ra đã có thể giành chiến thắng, nhưng chính vì thiếu kinh nghiệm nên thua trận. Tuy nhiên, theo tôi lần đầu tiên dự giải bao giờ cũng khó khăn cả, nhưng các bạn sẽ được thấy một Đông Timor hoàn toàn khác hẳn ở lần Tiger Cup tới”
K.N 

  • 19 Giờ 45: Malaysia – Thái Lan 2-1

Thái Lan nối gót Việt Nam

Rơi vào tình thế ngặt nghèo, chỉ có con đường phải thắng mới có thể giành quyền vào bán kết, các cầu thủ Malaysia đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận đấu. Cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng các chân sút Malaysia ít có cơ hội đột nhập sâu vào vòng 16m50 của Thái Lan. Trong phân nửa thời gian hiệp 1 có hai pha kết thúc về phía khung thành Thái Lan nhưng K.Nanthakumar (17) và R.Talib (19) đều kết thúc không thành công.

Bảng B: Sân Bukit Jalil ngày 14-12 ảnh 2

Niềm vui của các cầu thủ Malaysia khi lọt vào bán kết. Ảnh: Thùy Dung

Đối phó với lối đá nhanh của đội chủ nhà, các cầu thủ Thái Lan chủ động đá chậm và hàng tiền vệ lùi về khá sâu bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Phút 45+2, Amri Yahyah (9, Malaysia) bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong một pha gây sóng gió trong vòng 16m50. Ngay sau đó, Thái Lan mở đợt phản công nhanh và S. Sainui (15) phá bẫy việt vị của Malaysia để thực hiện đường chuyền ngang cho Sarayoot (9) đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0.

Vào cuối hiệp 1, sau khi trọng tài chính rút thẻ vàng dành cho Surendran (5, Malaysia), nhiều cổ động viên chủ nhà quá khích đã ném chai nước xuống đường chạy, tập trung vào trợ lý trọng tài 2. Tình trạng trên được tiếp tục vào đầu hiệp hai, và hiệp này phải bắt đầu chậm khoảng 10 phút khi trọng tài chính người Iran Moradi Masoud đề nghị BTC sân tăng cường đảm bảo an ninh ở khu vực này.

Malaysia tiếp tục làm chủ thế trận nhưng vì bị hút vào lối đá chậm của Thái Lan nên phần đầu của hiệp này diễn biến khá tẻ nhạt.

Những nỗ lực của Malaysia cuối cùng đã được đền đáp và họ đã có 3 phút diệu kỳ để lật ngược tình thế. Phút 63, Amri đi bóng nhanh gần cuối sân và chuyền ngược vào trong vừa tầm cho Jamlus (25) đảo người qua 2 hậu vệ kết thúc bằng cú sút cận thành gỡ hòa 1-1. Chưa đầy 2 phút sau, bẫy việt vị của Thái Lan sập hụt khi Niweat không kịp băng lên tạo cơ hội cho Jamlus thực hiện pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số 2-1 cho Malaysia. Sau bàn thắng thứ hai, Malaysia hưng phấn hẳn lên trước một Thái Lan ngày càng vội vã và mất dần nhuệ khí chiến đấu. Phút 90+1, chân sút số 1 Thái Lan Sarayoot (9) lãnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân và cũng chấm dứt nỗ lực gỡ hòa của đội bóng đã 3 lần vô địch Tiger Cup.


KHÔI NGUYÊN-NGÔ VÂN

Tin cùng chuyên mục