Bệnh nhân “bỗng” hóa người thân

Sáng cuối tuần, sau giờ giao ban, BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, lại “dạo qua” các khoa phòng. Một bệnh nhân lớn tuổi đang ngồi chờ khám gọi vội: “Bác Quân, chiều ghé nhà ăn giỗ nghe”, BS Quân trả lời: “Dạ, chú hai!”. Ánh mắt ông lấp lánh trước những tình cảm dung dị của người dân địa phương dành cho mình.
Bác sĩ Đặng Quốc Quân thăm hỏi người bệnh
Bác sĩ Đặng Quốc Quân thăm hỏi người bệnh

Đưa dịch vụ y tế tiếp cận người dân vùng xa

Sau khi thi đậu vào Trường Đại học Y Dược TPHCM, chàng thanh niên Đặng Quốc Quân bảo lưu kết quả, nhập ngũ làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, thuộc Trung đoàn Công binh 25 (Quân khu 9).

Hoàn thành nhiệm vụ, ông tiếp tục quay lại ghế nhà trường để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Trước khi nhận nhiệm vụ giám đốc tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn (hạng II) vào tháng 9-2019, BSCKII Đặng Quốc Quân từng có 5 năm đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Hạng I).

“Ngày được lãnh đạo ngành y tế TPHCM gọi lên giao nhiệm vụ, tôi nhận lời nhưng rồi nói các anh cho tôi 1 tuần, sau đó tôi trả lời. Các anh bảo đã đồng ý rồi sao lại chờ 1 tuần sau mới trả lời…”, BSCKII Đặng Quốc Quân nhớ lại.

Điều làm ông băn khoăn không phải quãng đường đi - về gần 60km, mà nơi ấy gần như xa lạ với ông cùng nỗi trăn trở: “Liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng giao phó hay không? Làm sao phát triển bệnh viện để giúp người bệnh tốt hơn?”. Thế rồi, ông khăn gói về Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn với quyết tâm của một người từng khoác màu áo lính và trên hết là tấm lòng của người thầy thuốc.

“Huyện Hóc Môn, người dân địa phương và dân nhập cư có khoảng 600.000 nhân khẩu. Nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi hy vọng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao để giúp bà con tiếp cận được với các dịch vụ y tế hiện đại tại chỗ một cách nhanh nhất, tốt nhất và an toàn; giảm tải cho các bệnh viện tuyến nội thành,” BSCKII Quốc Quân tâm sự.

Ngày ông về, bệnh viện có chừng hơn 50 bác sĩ, nhưng sau gần 5 năm gây dựng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn quy mô 550 giường hiện có gần 600 cán bộ công nhân viên, trong đó 131 bác sĩ, phục vụ khám chữa bệnh mỗi ngày gần 1.500 lượt bệnh nhân khám ngoại trú và điều trị 550 bệnh nhân nội trú. Bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật mới như hồi sức cấp cứu, lọc máu, thay khớp háng nhân tạo.

Đặc biệt khoa Nội thận - Lọc máu rất phát triển, được trang bị 20 máy chạy thận nhân tạo, luôn hoạt động hết công suất.

“Hiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã được UBND TPHCM, Sở Y tế TPHCM và lãnh đạo địa phương đầu tư, xây mới, nâng cấp bệnh viện quy mô 1.000 giường với quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng lầu. Giai đoạn I, bệnh viện xây dựng 500 giường bệnh đạt chuẩn theo hướng hiện đại; khối phòng khám, các khoa chuyên sâu với thiết bị y tế tiên tiến, trong đó có 20 phòng mổ hiện đại. Bệnh viện mới giai đoạn I dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2024”, bác sĩ Quốc Quân thông tin và cho biết, bệnh viện mới sẽ có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không trong tương lai.

Hiện, bệnh viện còn chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt chú ý đến Đơn vị Tim mạch học can thiệp, để dành nhiều cơ hội vàng cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ. Từ đó đáp ứng nhu cầu thực tế khám chữa bệnh của người bệnh trên địa bàn Hóc Môn và các khu vực lân cận như quận 12, huyện Củ Chi, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh… để tăng năng lực và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho người dân.

Vì người bệnh – cùng người bệnh

Hóc Môn là vùng ngoại ô, tình cảm cộng đồng, tình nghĩa rất gắn bó; mang theo nét văn hóa làng xã “người ở ấp dưới biết người xóm trên.” Sự kết nối chặt chẽ, biết nhau còn thông qua văn hóa truyền miệng. Chuyện tốt hay điều xấu, niềm tin vào chuyên môn và y đức của các bác sĩ sẽ được lan tỏa rộng khắp và nhanh chóng, nên tập thể bác sĩ luôn bảo nhau tích cực học tập, nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật mới nhằm phục vụ công tác chữa bệnh cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

"Tôi còn thường xuyên nhắc nhở đội ngũ y bác sĩ trẻ giữ gìn thái độ ứng xử, giao tiếp, tránh gây phiền hà, tạo niềm tin đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân,” Giám đốc Bệnh viện tâm niệm.

Anh Trần Văn Tín, bảo vệ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết anh đã làm ở bệnh viện này được hơn 10 năm. BSCKII Đặng Quốc Quân là một trong những lãnh đạo bệnh viện thường xuyên thăm hỏi bệnh nhân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên y tế và cả người dân đi khám bệnh.

Anh kể, giám đốc đi xin thêm ghế cho người bệnh ngồi. Bệnh nhân than đi khám bệnh nóng quá vì khu vực này như cái lòng chảo, chung quanh cao, nên ông cho lắp cửa kính cường lực để trang bị thêm máy lạnh cho khoa Khám bệnh. Hiện khu vực bệnh nhân ngồi chờ đã được gắn 8 máy lạnh; sắp tới sẽ có thêm 3 máy nữa.

"Bác sĩ Quốc Quân còn hãnh diện chỉ cho tôi những hàng rào cây được sửa sang, chỉnh trang lại; trồng thêm 150 cây dầu và nhiều cây lộc vừng, cây sao… Ông chăm chút từng gốc cây của bệnh viện như vườn nhà mình để ngày sau, người bệnh được hưởng bóng mát", Anh Tín nói.

BSCKII Đặng Quốc Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, là một trong ba cá nhân được Sở Y tế TPHCM đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM xét biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông đã tổ chức chuyển đổi công năng Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thành Bệnh viện điều trị Covid-19 Hóc Môn với quy mô 700 giường bệnh; quản lý điều hành Bệnh viện điều trị Covid-19 Hóc Môn chuyên tiếp nhận người bệnh Covid-19 vừa, nặng do các cơ sở thu dung, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố chuyển đến.

Tin cùng chuyên mục