Chồng xa...!

- Buồn quá! Lại thêm một cô dâu Việt chết trên đất Hàn!

-  Âu cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái ham lấy chồng xa…

- Cũng vì hoàn cảnh nhà nghèo, nợ nần…

- Vậy rồi có trả được nợ không? Hay như hai cô gái xấu số, đã phải kết thúc cuộc đời làm dâu xứ người bi thảm như vậy chứ?

- Ông nổi giận cũng phải thôi. Chẳng biết đến bao giờ mấy cô mới tỉnh ngộ ra rằng làm cái gì cũng có cái giá của nó!

- Thì đành phải trách rằng: …Chồng gần không lấy? Lấy chồng xa…?

- …Chi cho khổ nè trời!!!

BÓ TAY.COM

Tin cùng chuyên mục