Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.


Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của gần 300 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân và sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM,... Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TPHCM.

Với thời lượng hơn 100 phút, chương trình chia làm ba chương: “Côn Đảo – Hồn thiêng Tổ quốc”, “Côn Đảo – Khúc tri ân” và “Côn Đảo – Ngời sáng Biển Đông”, đã tái hiện không gian lịch sử thiêng liêng, khắc họa tinh thần kiên trung của các chiến sĩ cách mạng trong lao tù và ngợi ca sự hồi sinh mạnh mẽ của Côn Đảo hôm nay.

Thông qua các tiết mục kịch dẫn, ca múa nhạc, phim ngắn, nhạc cảnh như “Lời ghi trên vách đá”, “Hát trong tù”, “Ký ức đồng đội”, “Ngọn nến tri ân”, chương trình lan tỏa thông điệp: lòng biết ơn là ngọn lửa tiếp nối sức mạnh dân tộc.
Đặc biệt, những vần thơ được trích từ sổ tay, tường đá nơi ngục tù như “Ta có chết nhưng tinh thần không mất” hay “Tường loan máu rệp vẽ hoa trong tù” đã khiến khán giả xúc động lặng đi – như một lời nhắn nhủ về sự bất tử của tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng.

Theo Sở VH-TT TPHCM, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tri ân có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của TPHCM đối với vùng đất Côn Đảo anh hùng – nhất là trong bối cảnh thành phố đang mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
>> Một số hình ảnh tại chương trình:






