(SGGP).- Ngày 10-11, Ban tổ chức chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP cùng với Công ty PepsiCo Việt Nam đã tiếp tục đến với vùng lũ Hà Tĩnh, Nghệ An trao quà cứu trợ giúp dân.
Tại xã Hà Linh (Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), Chương trình nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP cùng PepsiCo đã trao tặng 80 triệu đồng cho trạm xá xã khắc phục hậu quả lũ lụt. Số tiền sẽ được sử dụng vào việc mua lại các trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân địa phương.
Cũng tại xã Hà Linh, chương trình đã trao 15 triệu đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lam ở xóm 7 có chồng bị mất trong lũ. Ngoài ra, đã trao 102 phần quà mỗi suất trị giá 200.000 đồng.
Tại Nghệ An, Chương trình trao tặng Đồn Biên phòng 561 Thanh Thủy (Thanh Chương) số quà trị giá 8,7 triệu đồng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ chốt tiền tiêu. Hai hộ thiệt hại nặng của xã cũng được hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng để dựng lại nhà sau lũ.
Tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên), trao hỗ trợ hai gia đình có người chết và nhà bị cuốn trôi 25 triệu đồng nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt; trao tặng Trạm y tế xã Hưng Nhân 80 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ nhằm sớm ổn định khám chữa bệnh cho người dân.
Cùng ngày, Báo SGGP phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao quà của bạn đọc Báo SGGP cho các gia đình khó khăn ở vùng lũ huyện Hưng Nguyên 2 tấn gạo, 250 thùng mì tôm; huyện Nghi Lộc 2 tấn gạo, 250 thùng mì tôm, 37 thùng quần áo…
Ngày 10-11, Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến TPHCM đã đến thăm và trao trực tiếp 500 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm sản phẩm nhựa Đại Đồng Tiến và thực phẩm) và 20 hộ bị thiệt hại nặng mỗi hộ 1 triệu đồng cho hộ dân tại các xã Thạch Đài, Thạch Lưu, Thạch Thanh (huyện Thạch Hà) và Kim Lộc, Vượng Lộc (huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị còn tặng thiết bị dạy học trị giá 50 triệu đồng cho 2 trường tiểu học Vượng Lộc và Kim Lộc (huyện Can Lộc).
Ngày 10-11, Thiếu tướng Phùng Đình Ấm (Ba Cung) đã trao Ban CT-XH Báo SGGP 2.190.000 đồng nhằm góp một phần nhỏ ủng hộ đồng bào miền Trung đang đối mặt với thiên tai. Số tiền trên là nhuận bút từ các bài báo của Thiếu tướng Phùng Đình Ấm viết trên Báo SGGP. Thiếu tướng Phùng Đình Ấm tham gia quân đội từ năm 1947, ông còn được bạn đọc biết đến qua các tác phẩm: Cơn lốc giữa núi rừng Mnông, Chúng tôi đánh giặc và làm thơ, Nhớ Nam Nung, Ba lần gắn bó đất nước chùa Tháp… |
NHÓM PV