Chuyện dài nhiều tập!

- Hổm rày, bà con mình bàn tán xôn xao dữ quá…

- Chuyện gì?

- Thì chuyện kẹt xe, chuyện thu phí lưu thông xe cá nhân, chuyện hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường…

- Ừ, nói đến chuyện này thì xôn xao là phải rồi. Mà lạ thật! Hễ nói đến kẹt xe, thì điều đầu tiên mấy thầy nghĩ ngay đến chuyện hạn chế này nọ…

- Vậy theo ông thì sao?

- Nguyên nhân chính là do trình độ quản lý giao thông đô thị còn yếu kém, việc quy hoạch, mở rộng các tuyến đường chưa hợp lý, chậm chạp…

- Chưa hợp lý, là sao?

- Thì mở rộng đường, nhưng không tính đến tình trạng “thắt cổ chai”, như nút kẹt ở khu CMT8-Cộng Hòa-Tân Kỳ, Tân Quý-Lê Trọng Tấn…

- Nghe nói đã có rất nhiều dự án…

- Vẫn chỉ còn nằm trên giấy thôi ông ơi. Mà nói đến dự án cầu đường, là nhớ ngay tới chuyện bớt xén như cầu Văn Thánh...

- Bởi vậy, bà con biểu: Thu phí lưu thông xe cá nhân, chỉ khổ cho người nghèo phải gánh. Mà có thu phí rồi, cũng đâu giải quyết được chuyện kẹt xe đâu?

- Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa ông ơi…

- Tại sao?

- Thì mấy thầy cũng đang đau đầu để tìm phương án giải quyết đây nè, chuyện dài nhiều tập mà!

Tin cùng chuyên mục