
- Bán đấu giá… nước Bỉ

Một mẩu rao bán khác thường đã xuất hiện trên mạng đấu giá trực tuyến eBay vừa qua: rao bán nước Bỉ. Tác giả của lời rao bán lạ đời này là nhà báo Gerrit Six.
Lời quảng cáo viết: “Vương quốc Bỉ chia làm 3 phần. Bạn có thể mua cả 3 phần, hoặc mua từng phần, nhưng nhớ là khoản nợ công cộng của nó hiện là 300 triệu euro”. Giá khởi điểm được tác giả đưa ra là 1 euro, nhưng đã nhanh chóng tăng lên 10 triệu euro theo sau 26 người đấu giá. Tuy nhiên, eBay đã kịp thời dỡ bỏ mẩu rao bán này.
Gia Huy (Theo Reuters)
- Chê tiền trúng số
Phàm ai mua vé số cũng mong được lĩnh tiền trúng số ít nhất là một lần, nhưng với cụ ông về hưu 70 tuổi (giấu tên) ở Hameln, Lower Saxony (Đức) thì ngược lại. Sau khi biết mình trúng số 2 triệu bảng Anh, cụ ông đến trụ sở công ty xổ số và yêu cầu “được” không nhận tiền. “Tôi chẳng biết làm gì với số tiền lớn như vậy. Vợ tôi chết rồi, cha mẹ tôi cũng vậy, tôi lại không có con cái và cũng không có bà con thân thích nào. Tôi không muốn lĩnh tiền”. Ông cho biết ông mua vé số chẳng qua để tưởng nhớ bà vợ quá cố, vì bà này vốn rất mê mua vé số lúc sinh thời. Các quan chức của công ty xổ số cho biết họ đang cố gắng thuyết phục cụ ông nhận số tiền trên.
Anh Kiệt (Theo Ananova)