Cướp giữa ban ngày

Chị Nguyễn Thị Huyền (34 tuổi) ở Hà Nam trưa hôm qua đã đến Công an huyện Duy Tiên trình báo: Sau khi bỏ thịt heo cho các chủ sạp ở chợ Duy Minh, lúc 10g, chị Huyền đi xe máy một mình về nhà. Chạy đến trước Trạm Y tế xã Duy Minh, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy vượt lên ép chị Huyền té ngã, gã ngồi sau nhảy xuống giật túi xách của chị, bên trong có 130 triệu đồng và 2 cuốn sổ ghi nợ rồi tẩu thoát. (N.P.)

Vô cớ đâm người

20g30 hôm qua, tại khu vực Bưu điện TP Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận), em Lê Tấn Đạt (16 tuổi) trú phường Văn Hải đang đi bộ trên đường đã bị một nhóm 3 thanh niên dùng dao tấn công. Đạt bị đâm 5 nhát bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Công an TP Phan Rang Tháp Chàm đang điều tra. (A.K.)

Chưa kịp ra tay

Hôm qua, lực lượng bảo vệ Văn phòng bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (ở tầng 19, Trung tâm Thương mại Vincom, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đột nhập trái phép. Tại công an, đối tượng tên Nguyễn Ngọc Nam (16 tuổi) quê Hưng Yên khai nhận, y đang đứng tại cổng Trung tâm thương mại thì có hai đối tượng không rõ danh tính đến hướng dẫn cách đột nhập trung tâm và thuê anh vào văn phòng lấy trộm 1 đĩa CD có tên “bản kế hoạch” với giá 500.000đ. Nam vừa đột nhập chưa kịp hành động thì bị bảo vệ bắt giữ. Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ tên Nam để điều tra. (N.P.)

Người dân bắt tội phạm

Tại tiệm tạp hóa số 52 đường số 3, phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TPHCM), có hai phụ nữ đi xe máy đến mua 5 gói dầu gội đầu giá 5.000đ và đưa tờ bạc mệnh giá 50.000 đồng. Sau khi khách đi khỏi, anh Nguyễn Duy Tân (37 tuổi) chủ tiệm tạp hóa mới phát hiện tờ bạc là giả nên xách xe đi tìm. 17g30 hôm qua, anh Tân phát hiện 2 người phụ nữ trên đang mua hàng tại tiệm tạp hóa số 61 đường số 10, phường Tam Bình với cùng thủ đoạn nên đã tri hô, quần chúng đã vây bắt được 1 hung thủ Lý Thị Kim Tiếng (46 tuổi) ngụ quận Thủ Đức giao công an xử lý. Công an đang truy bắt tên đồng bọn. (A.K.)

Xông vào nhà giết người

Công an tỉnh Bắc Giang hôm qua đã làm rõ một vụ giết người và truy bắt được hai hung thủ Chu Văn Hiệu (17 tuổi) ở xã An Châu và La Văn Thao (16 tuổi) ngụ xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động để điều tra. 23g ngày 17-10, tại nhà anh Nguyễn Tất Hạc (48 tuổi) ở huyện Sơn Động, trong lúc Hoàng Văn Huy (24 tuổi, quê Hải Dương) và Đỗ Như Tú (24 tuổi, ở Hà Nội, cả hai là người làm công cho anh Hạc) đang ngủ trên tầng 2 thì bị Hiệu và Thao lẻn vào nhà, dùng dao đâm làm cả hai bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Huy đã chết trên đường đi. (Tr.K.)

Nằm vạ vì… mua phải đất ảo

Sáng nay, 27-10, anh Phạm Quốc Tuấn, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) đã nộp đơn khởi kiện ông Đặng Tấn Ảnh, chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự (THA) huyện Bến Lức. Theo đơn tố giác,  tháng 1-2008, ông Ảnh gọi điện bảo có một lô đất 200m2 tọa lạc tại ấp 6, xã Lương Hòa của người phải thi hành án cần bán với giá 160 triệu đồng. Lúc nhận tiền, ông Ảnh có làm biên nhận ghi ngày 28-1-2008, hứa sẽ làm thủ tục giao đất trong vòng một tháng. Nhưng chờ mãi đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa nhận được đất.

Liên tục nhiều ngày qua, vợ chồng anh Tuấn đã bồng con đến Đội Thi hành án (THA) dân sự huyện Bến Lức nằm vạ từ sáng đến chiều. (K.N.)

Tin cùng chuyên mục