
Lần đầu tiên tại TPHCM, một kỳ lễ hội chào đón năm mới không xảy ra tai nạn chết người, không có đua xe… Đây quả là một “kỳ tích” không dễ có ở một đô thị lớn nhất nước. Đằng sau thành tích có sự đóng góp không nhỏ của những đêm trắng của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 Công an TPHCM…
- “Hung thần đường phố”... hết đất giỡn

Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm trên xa lộ Hà Nội.
Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Tết Dương lịch năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần, người dân có đến 3 ngày nghỉ để cùng “đổ” ra đường vui chơi, tham gia các lễ hội đặc sắc chào đón năm mới. Vẫn như thường lệ, đó lại là khoảng thời gian đầy thử thách đối với lực lượng CSGT vì vừa phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống kẹt xe … vừa làm nhiệm vụ phòng chống nạn đua xe trái phép của những “hung thần đường phố”.
20 giờ đêm 31-12-2006, khi PV SGGP điện thoại cho Trung tá Bùi Duy Trinh - Đội phó Đội Cảnh sát tuần tra giao thông để chúc mừng năm mới thì được anh cho biết các tổ tuần tra của đội đang trên đường đến các điểm “nóng” về tệ nạn đua xe.
Trước đó, nhiều toán tuần tra cũng đã có mặt trên các tuyến đường trung tâm TP để phối hợp với các lực lượng khác điều phối giao thông, chống ùn tắc. “Năm nay chúng tôi lên kế hoạch từ rất sớm, tổ chức bố trí lực lượng tuần tra, cắm chốt tại các tuyến đường “nóng” cũng sớm hơn mọi khi. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các đêm 31-12-2006 và 1-1-2007 trên các tuyến đường như Lê Quang Định, Quang Trung, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) và các tuyến đường trên địa bàn các quận ven như quận 12, Bình Chánh, Thủ Đức… luôn thường trực trên 20 mô tô tuần tra” - Trung tá Trinh nói.
Sự xuất hiện gần như thường trực trên các cung đường “nóng” của những chiếc “bồ câu trắng” đã khiến những “hung thần đường phố” nản lòng. Theo tổng hợp từ các tổ, nhóm tuần tra, trong đêm giao thừa và Tết Dương lịch, tất cả các tuyến đường đã không xảy ra nạn đua xe trái phép; xử lý kịp thời 14 vụ các “yêng hùng” có hành vi lạng lách, dàn hàng ngang, tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép.

Cảnh sát giao thông điều phối xe trong dịp lễ Tết Dương lịch 2007.
Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Tất bật, bận rộn, căng thẳng không kém là những chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TPHCM khi mà hầu hết các hoạt động lễ hội đều diễn ra tại khu vực trung tâm TP, vốn là địa bàn công tác của đội. Hôm qua 3-1, tức sau hơn một ngày “xuống ca” nghỉ xả hơi, Đội phó Đội CSGT số 1 Trung tá Nguyễn Thanh Tá vui vẻ chuyền tay cho chúng tôi xem bảng kế hoạch, phân công công tác dày đặc màu bút dạ quang. Bảng kế hoạch chi tiết đến từng vị trí chốt đèn, tuyến đường kèm theo họ tên cán bộ chiến sĩ ứng trực.
“Trong kế hoạch điều phối giao thông năm nay chúng tôi chủ trương không hạn chế lưu thông, không cấm các loại xe lớn vào trung tâm mà chủ động phân luồng theo từng thời điểm, mật độ phương tiện, người dân. Với kế hoạch này có thể làm tăng khối lượng công việc của anh em nhưng bù lại người dân thành phố có thể thoải mái đi lại” - Trung tá Nguyễn Thanh Tá cho biết. Để giải quyết tính cơ động đó, Ban chỉ huy Đội 1 đã tổ chức hậu cần “tận nơi”. Hơn 10 CB-CS nữ CSGT cũng đã có mặt để tiếp năng lượng anh em đồng nghiệp bằng những ổ bánh mì, chai nước.
- Căn tin sáng đèn và chị nuôi xuống phố
Trong hai ngày 31-12-2006 và 1-1-2007, CS 113 nhận được 496 yêu cầu hỗ trợ. Qua xác minh có 72 tin liên quan an ninh trật tự, 45 tin tai nạn giao thông, 27 tin gây rối trật tự… Trong đêm giao thừa, CSGT đã lập biên bản 46 trường hợp vi phạm, tạm giữ 42 xe, trong đó có 14 lạng lách, dàn hàng ngang chuẩn bị đua xe trái phép. Trong ngày 1-1-2007, các lực lượng xử lý 2.066 vụ vi phạm, tạm giữ 196 phương tiện, trong đó 3 ô tô; phạt tại chỗ 1.854 trường hợp thành tiền 53 triệu đồng. |
Lặng thầm bấy lâu nay trong công tác để góp phần đảm bảo bình yên khu vực trung tâm thành phố và vùng phụ cận phải kể đến lực lượng Cảnh sát 113 (trực thuộc Phòng Cảnh sát Trật tự). Vẫn ngần ấy quân số, nhưng các ngày Tết Dương lịch vừa qua thì khối lượng công việc căng thẳng hơn.
Trung tá Nguyễn Thế Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, nói: “Như mọi năm, kế hoạch bảo vệ được Ban giám đốc và chỉ huy Phòng PC13B thông qua từ trước 15 ngày. Và, theo đó anh em chủ động giải quyết mọi công việc riêng tư để dành trọn thời gian phục vụ. Hầu như toàn bộ quân số đã có mặt từ 18 giờ chiều 31-12-2006”.
Đội trưởng Nguyễn Thế Thanh tâm sự: “Thương nhất là trường hợp của Thượng sĩ Mai Xuân Trường. Vừa chịu tang cha mấy ngày thì được tin bà cô – người trực tiếp nuôi dưỡng – qua đời. Vừa nghe Trường báo cáo, tôi định đề xuất Ban chỉ huy phòng thì Trường ngăn lại và điện thoại về quê chia buồn để dành trọn thời gian công tác với đơn vị”.
Ngày vui cuối năm là dịp gặp nhau, vui chơi, hẹn hò nhưng đã vào ngành công an thì phải “dẹp tình riêng” để lo việc chung. Nắm bắt tình hình đó không ít đơn vị đã vận dụng, sáng tạo mọi điều kiện sẵn có để góp phần cho kế hoạch bảo vệ ANTT chung. Thường ngày căng tin ở PC13B đóng cửa khoảng 18 giờ, nhưng các ngày cuối năm thì phá lệ, sáng đèn cả đêm.
Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, sĩ quan Đội 113 cho biết: “Mọi đêm anh em tranh thủ tạt nơi nào ăn nơi đó, nhưng các ngày cao điểm vừa qua thì rất khó nên sau mỗi đợt tuần tra thấy “ngứa bụng” thì về căn tin để bồi dưỡng. Vẫn mì gói, bánh mì nhưng lúc đó sao mà ngon thế”.
NGUYỄN VINH - ĐOÀN HIỆP