Theo AP, phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Ismail Kawasi cho biết, chưa rõ mục tiêu của vụ đánh bom tự sát, với hầu hết thương vong là dân thường, gồm cả phụ nữ và trẻ em.
Người bị thương đến một bệnh viện sau vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 31-5-2017. Ảnh: REUTERSBộ Nội vụ Afghanistan ra tuyên bố "Cực lực lên án vụ tấn công khủng bố" giết chết rất nhiều người, cả phụ nữ và trẻ em. "Những hành động tàn ác này đi ngược lại giá trị của nhân loại cũng như giá trị của người Afghanistan hòa bình. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy mức độ tàn bạo khủng khiếp của những kẻ khủng bố chống dân thường vô tội".
Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Najib Danish cho biết, vụ đánh bom tại gần một giao lộ tấp nập ở quận Wazir Akbar Khan vào giờ cao điểm sáng nay 31-5 khi các con đường thủ đô Kabul tấp nập người đi làm.
Khói bao trùm thủ đô Kabul của Afghanistan sau vụ đánh bom ngày 31-5-2017. Ảnh: AP
Hàng loạt xe hơi bị phá hủy tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 31-5-2017. Ảnh: REUTERSĐây được xem là khu vực an toàn nhất Kabul, với các đại sứ quán nước ngoài được bảo vệ bởi những bức tường chống chất nổ cao 3 m và các cơ quan chính phủ được cảnh sát và lực lượng an ninh bảo vệ. Các đại sứ quán Đức, Pakistan, Anh, Canada, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng trụ sở Bộ Ngoại giao và Phủ Tổng thống Afghnistan đều nằm ở khu vực này.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên án mạnh mẽ vụ tấn công, chỉ vài ngày sau khi bắt đầu tháng Ramadan: "Những kẻ khủng bố không ngừng giết người dân vô tội ngay cả trong tháng Ramadan, tháng tốt đẹp, phước lành và cầu nguyện".
Cảnh sát Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 31-5-2017. Ảnh: REUTERS