Báo Times of India ngày 21-2 đưa tin Tsutomu Omori, 49 tuổi, Giám đốc điều hành của tập đoàn Olympus, phụ trách bộ phận kinh doanh thiết bị y tế tại thị trường Ấn Độ, đã tự tử trong một công viên bên ngoài thủ đô New Delhi.
Ông T. Omori treo cổ bên bức tường bao quanh khu nhà chung cư ở Gurgaon, bên ngoài thủ đô. Cảnh sát đã phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh được viết bằng tiếng Nhật. Một bức thư viết cho gia đình; còn bức thư kia chỉ ghi dòng chữ : “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền”.
Vụ tự tử xảy ra trong bối cảnh tập đoàn Olympus đang vướng vào một vụ bê bối che giấu khoản thua lỗ khoảng 1,7 tỉ USD gây chấn động Nhật Bản và làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào cách thức quản trị doanh nghiệp, vốn được xem là rất tốt tại quốc gia này.
Ngày 16-2 vừa qua, cựu chủ tịch Olympus Tsuyoshi Kikukawa, đã bị bắt giữ tại Tokyo. Ông Tsuyoshi Kikukawa cùng một nhóm nhỏ các nhân vật chủ chốt trong Olympus bị cáo buộc tội đã lợi dụng khe hở của luật pháp Nhật Bản, làm sai lệch kết quả thu chi của công ty nhằm che đậy khoản lỗ do đầu tư chứng khoán. Giá cổ phiếu của Olympus sụt giảm tới 70%, tương đương 6 tỉ USD.
H.Chi.
Các tin, bài viết khác
-
Ấn Độ: Bùng phát cúm gia cầm
-
Robot sứa biển bảo vệ rạn san hô
-
Nigeria: Nổ xe bồn chở gas, ít nhất 4 người thiệt mạng
-
Nghịch lý trong dạy toán ở Pháp
-
Mỹ tái khẳng định quan hệ với các đồng minh
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử