Cán bộ đoàn

Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ TPHCM

Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ TPHCM

Về ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh hỏi tìm cô bí thư chi đoàn ấp Trần Bảo Vân, nhiều người nói ngay: “Phải con nhỏ vừa đi học, vừa đi dạy kèm, mà thường xuyên làm việc thiên hạ không?”. Vân là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM. “Lương cán bộ đoàn 50.000 đồng/tháng, nên ngoài giờ học, em đi dạy kèm để có tiền chi phí học hành.

Hình ảnh đẹp của tuổi trẻ TPHCM ảnh 1

Các cán bộ đoàn xã Tân Kiên bàn kế hoạch ra quân làm sạch đẹp các đường trong xã.

Chứ cứ báo với nhà “đi làm cán bộ đoàn”, cả tuần ngày nào cũng 9 - 10 giờ đêm mới về, mà xin tiền nhà hoài thì kỳ lắm!” - Vân vui vẻ nói. Bí thư Xã đoàn Tân Kiên, anh Trương Ngọc Thanh Nhân kể: Không những lo đi học, dạy thêm và hoạt động Đoàn, Vân còn cùng với các bạn đoàn viên trong ấp lo thu lượm ve chai, bán vé số để bảo trợ một em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Võ Công Toàn, Bí thư Đoàn TNCS phường An Khánh, quận 2, kiêm Bí thư Chi đoàn khu phố 3, tâm sự: “Vợ tôi nhiều lần bảo tôi ở nhà phụ vợ bán ở chợ còn đỡ vất vả, lo toan như làm cán bộ đoàn!”. Toàn phường có khoảng 16.000 dân, trong đó hơn phân nửa là người nhập cư, có đến 4.000 thanh niên ở độ tuổi 15 - 35 không tay nghề, trình độ thấp.

“Không thường xuyên đi nắm tình hình làm sao biết thanh niên ở địa phương đang cần gì? Đoàn là bạn của thanh niên mà, mình phải hiểu, thực sự gắn bó và giúp thanh niên giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống” - anh nói. Khảo sát địa bàn xong, anh lại gõ cửa các cơ quan xí nghiệp, có nhu cầu tuyển dụng nhân viên.

Tuy chưa đến mức trở thành “trung tâm giới thiệu việc làm”, nhưng để có việc cho thanh niên, anh phải tận dụng và không ngừng tạo thêm nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp. Anh không hề bỏ sót những thông tin tuyển dụng trên trang quảng cáo ở các báo.

Hàng năm có gần 40 thanh niên địa phương được Võ Công Toàn giúp tìm được việc làm, với mức thu nhập hàng tháng bình quân hơn 600.000 đồng. “Giúp cho thanh niên mình thêm kiến thức, hiểu biết xã hội là những điều mà người cán bộ đoàn phải trăn trở hàng ngày” - Võ Công Toàn tâm niệm.

Niềm vui và cũng là niềm tự hào lớn nhất của Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Đoàn TNCS phường 25 quận Bình Thạnh, đó là lôi cuốn được nhiều thanh niên “quý tử” đến với đoàn. Anh kể, trong một lần đoàn viên thanh niên phường ra quân làm vệ sinh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, một số thanh niên con nhà khá giả đang nhâm nhi cà phê, trêu chọc: “Mấy ông Đoàn Thanh niên “hâm” quá, đang trưa nắng lại ra quét đường, sao không ở nhà ngủ cho khỏe”.

Thế nhưng nghe Tâm hỏi lại: “Nếu cứ ngồi đó nhìn như các anh thì làm sao con đường xanh sạch được?” thì các “quý tử” này lặng thinh. Sau đó, các “quý tử” này cũng tham gia phong trào thanh niên tại địa phương. “Trong quá trình công tác, “chất Đoàn” cứ cuốn hút mình đi. Thứ bảy, chủ nhật cũng quên dành cho riêng mình” - Tâm bộc bạch. Có lẽ đó cũng chính là suy nghĩ của hầu hết các cán bộ đoàn, mà đặc biệt là lực lượng gần 2.400 cán bộ đoàn ở khu phố - ấp, phường - xã ở TPHCM. 

TRẦN TOÀN 

Năm 2004, các cơ sở Đoàn ở TPHCM đã giới thiệu cho gần 55.000 thanh niên, sinh viên có việc làm và giúp cho gần 6.000 thanh niên vay vốn. Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2004, có gần 100.000 sinh viên, thanh niên tham gia, đạt giá trị kinh tế hơn 18 tỷ đồng. Trong những Ngày chủ nhật xanh, đoàn viên thanh niên TPHCM đã trồng gần 88.300 cây xanh, giúp người dân làm sạch đường phố thu gom gần 11.500 tấn rác.

Tin cùng chuyên mục