Kết thúc có hậu

Hành trình tại SEA Games 27 của U.23 Việt Nam không quá 4 trận vòng bảng. Không có nhiều lời phê phán gay gắt, cũng ít ai xem đây là một thất bại đau đớn, vì lẽ kết quả này đã được báo trước. Chuyện đáng nói là nỗi buồn của một nền bóng đá, vốn không còn là “tay mơ” trong khu vực nhiều năm qua nhưng giờ đang thể hiện một sự xuống dốc từ nhân lực cho đến chiến thuật.

Hành trình tại SEA Games 27 của U.23 Việt Nam không quá 4 trận vòng bảng. Không có nhiều lời phê phán gay gắt, cũng ít ai xem đây là một thất bại đau đớn, vì lẽ kết quả này đã được báo trước. Chuyện đáng nói là nỗi buồn của một nền bóng đá, vốn không còn là “tay mơ” trong khu vực nhiều năm qua nhưng giờ đang thể hiện một sự xuống dốc từ nhân lực cho đến chiến thuật.

Hầu hết các ý kiến nhận xét 4 trận đấu vòng bảng của U.23 Việt Nam đều có chung một điểm: không có chiến thuật rõ ràng, nên khi cần điều chỉnh chiến thuật thì đã không điều chỉnh được. Trong bóng đá, một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thắng thua là chiến thuật. Chính vì vậy nên mỗi đội bóng phải cần HLV để xây dựng chiến thuật và có thể điều chỉnh nó một cách nhuần nhuyễn trong từng trường hợp cụ thể. HLV hơn nhau hay không là ở điều chỉnh chiến thuật, còn công tác huấn luyện hiện nay gần như đã có bài bản như nhau. Vì vậy, nói U.23 Việt Nam đá không có chiến thuật rõ ràng tức là đề cập vấn đề HLV. Một HLV có thể lên đỉnh vinh quang, trở thành những tay phù thủy như Mourinho hay bậc lão làng như Sir Alex Ferguson đều nhờ chiến thuật tài ba.

Với HLV Hoàng Văn Phúc, khả năng tới đâu ông đã thể hiện tới đó. Ông được cảm tình số đông khán giả bởi không thoái thác nhiệm vụ và làm hết mình cho công việc mà VFF giao. Ngay cả các nền bóng đá lớn, chọn HLV nào là thể hiện thái độ và trách nhiệm của liên đoàn bóng đá với quốc gia của họ. Một nền bóng đá lừng lẫy như Anh, việc chọn HLV đội tuyển quốc gia đã được xem xét hết sức căng thẳng dưới áp lực của khán giả và giới truyền thông. Nhưng tất cả vì mục tiêu là có được đội bóng biết chiến thắng, nên có lúc họ đã từ bỏ truyền thống bất di bất dịch là HLV đội tuyển Anh phải là người Anh. Chuyện chọn HLV của VFF lại khác. Ai cũng có cảm giác rõ ràng rằng họ đã “né” người giỏi vì một lý do nào đó mà đến giờ vẫn còn trong vòng “bí ẩn”.

Chối bỏ những HLV giỏi, cụ thể là HLV ngoại, để chọn một HLV thường thường bậc trung chưa nhiều kinh nghiệm và thành tích, liệu VFF có vì bóng đá nước nhà như tổ chức này luôn tuyên bố? Sau thất bại của U.23 tại SEA Games, chúng ta còn đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu những giải trong năm tới, VFF có dám giải mã “bí ẩn” của mình để bóng đá Việt Nam trở về quỹ đạo bình thường? Ngay cả đội tuyển nữ, ngoài tài năng của các cô gái, sự thành công của họ cho đến nay không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của HLV Trần Vân Phát. Nhiều người buộc phải nghĩ may mà VFF “ít quan tâm” đến bóng đá nữ, nếu áp dụng chủ trương sử dụng HLV thường thường bậc trung như bóng đá nam thì không biết các cô gái sẽ đi về đâu!

Sang SEA Games bằng chuyên cơ và được Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung treo thưởng lớn, đẩy các cô gái đi đường vòng, nhưng các chàng trai phải về nước sớm. Trên khán đài, khán giả treo băng-rôn: “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U.19!”. Đây là một kết thúc có hậu với những gì mà VFF làm trong thời gian qua.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục