Ngày lễ Tình nhân (Valentine) năm nay rơi vào 27 tháng Chạp, thời điểm người dân tất bật về quê đón tết.
Dọc các tuyến đường vốn sôi động mỗi mùa Valentine như Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), Võ Thị Sáu (phường Xuân Hòa), Quang Trung (phường Thông Tây Hội)… của TPHCM, không khí mua sắm kém nhộn nhịp hơn hẳn mọi năm.
Tại một số điểm bán hoa tươi và quà tặng khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài), chủ cửa hàng cho biết, lượng khách ghé mua giảm mạnh. Những kệ hoa hồng đỏ, baby trắng hay các bó hoa sáp được gói ghém bắt mắt vẫn còn khá nhiều vào chiều 14-2.
“Mọi năm, giờ này khách ra vào liên tục, năm nay thưa hẳn vì nhiều người đã về quê sớm”, chị N.H., một tiểu thương chia sẻ.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Võ Thị Sáu khi nhiều cửa hàng quà tặng, phụ kiện trang trí Valentine rơi vào cảnh chờ khách.
Trái ngược với sự trầm lắng ở các cửa hàng mặt phố, ghi nhận tại các siêu thị và trung tâm thương mại như AEON Mall, GO!, MM Mega Market… lượng khách tăng đáng kể.
Các sản phẩm thú nhồi bông, hộp trái cây gồm táo, nho nhập khẩu được đóng gói sẵn, thiết kế bắt mắt thu hút người tiêu dùng. Giá bán từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng tùy kích cỡ, chủng loại.
Các siêu thị cho biết sức mua hàng hóa tết, trong đó có quà tặng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
Không chỉ mua sắm, nhiều cặp đôi lựa chọn kết hợp ăn uống, xem phim tại trung tâm thương mại thay vì tặng quà cầu kỳ. Khu vực nhà hàng, quán cà phê và rạp chiếu phim trong các trung tâm này ghi nhận lượng khách khá đông, đặc biệt vào chiều tối.