Khổ vì kẹt xe

Hôm qua, cánh phóng viên bắt đầu chuyển hướng đến sân Lebak Bulus để theo dõi đội tuyển U.23 Việt Nam tập làm quen với mặt sân mà họ sẽ thi đấu các trận còn lại của vòng đấu bảng. Nỗi ám ảnh đầu tiên là tình trạng kẹt xe, với quãng đường gần 14km nhưng di chuyển bằng taxi phải mất đến 2 giờ đồng hồ mới tới nơi.

Hôm qua, cánh phóng viên bắt đầu chuyển hướng đến sân Lebak Bulus để theo dõi đội tuyển U.23 Việt Nam tập làm quen với mặt sân mà họ sẽ thi đấu các trận còn lại của vòng đấu bảng. Nỗi ám ảnh đầu tiên là tình trạng kẹt xe, với quãng đường gần 14km nhưng di chuyển bằng taxi phải mất đến 2 giờ đồng hồ mới tới nơi.

Tài xế xe taxi bật mí một thông tin mà ai cũng phát hoảng: đây là tuyến đường mà bất kể thời điểm nào cũng kẹt xe.

Nhân viên lễ tân khách sạn nơi chúng tôi trú ngụ cho biết, có thể đi đến sân Bulus bằng xe buýt, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn và phải cẩn thận nếu không sẽ bị móc túi. Mới hôm trước, khi tác nghiệp trận mở màn, một đồng nghiệp đã bị mất chiếc điện thoại di động trên sân bóng. Thôi thì anh em báo chí dặn dò nhau cố gắng cẩn thận hơn trong những ngày tới vậy. 

Q. CƯỜNG (từ Jakarta)

Tin cùng chuyên mục