Kyrgios lọt vào trận bán kết đầu tiên trong sự nghiệp

(SGGPO).- Trong trận tứ kết đầu tiên ngoài Grand Slam – tứ kết Estoril Open 2015 – Nick Kyrgios (từng lọt đến tứ kết Wimbledon 2014 và tứ kết Australian Open 2015, từ đó, nổi lên như là “thần đồng của làng quần vợt Australia” và đang lăm le thay thế Bernard Tomic) đã đánh bại tay vợt người Hà Lan Robin Haase với điểm số 6/3 và 6/4; qua đó, giành quyền vào chơi trận bán kết ATP World Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

(SGGPO).- Trong trận tứ kết đầu tiên ngoài Grand Slam – tứ kết Estoril Open 2015 – Nick Kyrgios (từng lọt đến tứ kết Wimbledon 2014 và tứ kết Australian Open 2015, từ đó, nổi lên như là “thần đồng của làng quần vợt Australia” và đang lăm le thay thế Bernard Tomic) đã đánh bại tay vợt người Hà Lan Robin Haase với điểm số 6/3 và 6/4; qua đó, giành quyền vào chơi trận bán kết ATP World Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Đối thủ của tay vợt 20 tuổi quê ở Canberra ở “vòng đấu tứ hùng” sẽ là Pablo Carrero Busta (Tây Ban Nha, hạng 64 ATP), người đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 8 của giải là Gilles Muller (Luxembourg) 6/2 và 6/4 trong một trận đấu tứ kết khác.

Nick Kyrgios

Trong những kết quả đáng chú ý khác, Guillermo Garcia-Lopez (ĐKVĐ giải đấu ở Bucharest hồi tuần trước) đã loại tay vợt trẻ số 1 thế giới Brona Coric (Croatia) với chiến thắng 6/3, 7/6 (7-4), trong đó, ở ván đấu thứ 2, anh đã lội ngược dòng nước từ thời điểm bị dẫn 1/5 để thắng ngược đối thủ với điểm số 7-4 trong loạt tie-break; còn Richard Gasquet đã đánh bại Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) 6/1, 7/6 (7-4). Garcia-Lopez sẽ đấu với Gasquet trong trận bán kết thứ 2.
 
Các trận đấu bán kết của Estoril Open 2015 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 50 và 22 giờ 35 tối hôm nay.

Dimitrov đụng Cuecas ở bán kết Istanbul

Grigor Dimitrov đã giành quyền lọt vào trận bán kết thứ 2 trong mùa khi đánh bại Ivan Dodig 6/4 và 6/3 ở tứ kết Istanbul Open 2015. Đây là trận toàn thắng thứ 3 của “Roger Federer mới” trước Ivan Dodig. Dimitrov cho biết: “Tôi đã không giao bóng tốt trong trận đấu ngày hôm qua, vì thế, tôi rất tập trung vào những cú giao bóng của mình trong ngày hôm nay. Những cú trả giao bóng của tôi trong ngày hôm nay cũng là quá tuyệt vời”.

Với kết quả này, Dimitrov – thua Roger Federer ở tứ kết Brisbane International hồi đầu năm – sẽ gặp Pablo Cuevas (Uruguay, hạng 23 ATP), người đã đăng quang ở Sao Paulo hồi tháng 2, ở bán kết. Trước đó, Cuevas đã thắng Thomaz Belluci (Brazil) 7/5 và 6/3. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc giáp mặt của “khách du lịch” Federer và Diego Schwartzman (Argentina, hạng 63 ATP). Federer sau một ngày thảnh thơi du lịch đã có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn đủ sức đánh bại Daniel Gimeno-Traver sau 3 ván đấu với điểm số 7/6 (7-3), 6/7 (5-7), 6/3; trong khi đó, Diego cũng đã đánh bại đối thủ Santiago Giraldo sau 3 ván đấu với điểm số 0/6, 6/2 và 6/2.

Các trận bán kết của Istanbul Open sẽ diễn ra lần lượt vào lúc 19 giờ 30 (trận của Federer) và 21 giờ 30 (trận của Dimitrov) vào tối hôm nay.

                                                                                       Grigor Dimitrov

Svitolina và Babos tranh ngôi Nữ hoàng ở Marrakech

Hai ngôi sao đang lên của làng quần vợt nữ thế giới – Elina Svitolina (CH Séc, hạng 25 WTA, năm nay mới 20 tuổi) và Timea Babos (Hungary, hạng 86 WTA, năm nay mới 21 tuổi) – sẽ đụng độ nhau trong trận đấu chung kết của giải Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem (diễn ra ở Marrakech, Ma rốc) hứa hẹn sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn.Trong khi Babos đánh bại người bạn thân và cũng là người đồng đội chuyên đánh đôi Kristina Mladenovic (Pháp, cũng được xem là một ngôi sao đang lên của làng quần vợt WTA Tour) 6/4 và 6/4 ở bán kết thì Svitolina đã thắng Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6/0, 6/3 trong một trận đấu mà ván đấu đầu tiên đã nhanh chóng khép lại chỉ sau 28 phút và thời gian của cả trận đấu chỉ là 63 phút.
Cả 2 tay vợt hiện đều có thành tích thắng tuyệt đối trong các trận chung kết. Với Svitolina, cô đã đăng quang ở cả 2 giải đấu khi cô lọt vào đến trận chung kết, đó là ở Baku trong các năm 2013 và 2014; trong khi đó, Babos đã giành chiến thắng ở trận chung kết duy nhất tại Monterrey Open hồi năm 2012. Ngoài ra, Babos cũng đã giành được ngôi vô địch đôi nữ cùng với Mladenovic và cô đang rất muốn lập cú đúp ở Marrakech.
Trận chung kết của Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015 sẽ khai diễn vào lúc 20 giờ tối hôm nay. 

                          Elina Svitolina (CH Séc, hạng 25 WTA, năm nay mới 20 tuổi)

Timea Babos (Hungary, hạng 86 WTA, năm nay mới 21 tuổi)

Đ.Hg.

Tin cùng chuyên mục