Lộc xuân

Lộc xuân

Đêm giao thừa, đường phố vắng lặng, trời lành lạnh, xe cộ thưa thớt. Người đàn ông ngồi cạnh một mớ chậu mai nhỏ. Xa xa vang tiếng cụng ly cốp cốp, tiếng hò reo của bữa tiệc cuối năm nhà ai. Giờ này đa phần các gia đình đã tổ chức rước ông bà xong, tưng bừng ăn bữa tiệc cuối năm đầm ấm. Những công nhân vệ sinh hối hả với những việc cuối cùng của năm. Họ khó chịu nhìn về những chậu mai còn vương vãi trên lề đường của hắn.

Hắn nghĩ đến con gà nhỏ xíu cúng giao thừa đêm nay sẽ phải chia thêm một người nữa. Con vợ “Thị Nở” của hắn không biết sẽ nghĩ sao khi đêm nay hắn lại mang về một đứa con ngang hông. Thôi cũng là lộc xuân.

Tác giả: Nguyễn Huỳnh
(SGGP thứ Bảy, số ra 2-2-2013)
Đọc truyện: Đức Trọng
Thực hiện: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục