Mốt “mê-kim-chi”

Đó là mốt mê phim ảnh, diễn viên Hàn Quốc, nhiễm luôn cách ăn nói, tóc tai, quần áo, đi đứng, yêu đương, thậm chí tỏ tình cũng sặc mùi kim chi. Như một “bệnh dịch”, nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh đời sống của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ... Một cửa hiệu cắt tóc Hàn Quốc
Mốt “mê-kim-chi”

Đó là mốt mê phim ảnh, diễn viên Hàn Quốc, nhiễm luôn cách ăn nói, tóc tai, quần áo, đi đứng, yêu đương, thậm chí tỏ tình cũng sặc mùi kim chi. Như một “bệnh dịch”, nó ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh đời sống của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ...

Một cửa hiệu cắt tóc Hàn Quốc
Một cửa hiệu cắt tóc Hàn Quốc

Chưng diện theo kiểu Hàn

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng và rất bình thường của mỗi người ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, sẽ không bình thường khi đi trên phố, ngày càng thấy xuất hiện nhiều hình ảnh con trai mắt ướt, môi mọng, tóc tai vàng hoe rũ rượi; con gái tóc nâu môi trầm, mắt nai ngơ ngác... Và ngày càng nhiều các dịch vụ thời trang, làm tóc, nối lông mi, trang điểm, chụp ảnh thường và cả ảnh cưới theo kiểu Hàn mọc lên khắp nơi.

Một cửa hiệu cắt tóc Hàn Quốc (Phạm Ngọc Thạch, Q.3) vừa mới mở, 9 giờ sáng đã kín chỗ. Tại đây, khách được cho xem quyển ca-ta-lô toàn hình ảnh diễn viên Hàn Quốc đã và đang nổi tiếng từ các phim trên ti vi như Mối tình đầu, Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Nàng Dae Jang Geum, Chàng hoàng tử gặp may, Những nàng công chúa nổi tiếng... Anh ĐTD - quản lý nơi này cho biết cửa hiệu “liên doanh” với Hàn Quốc, có mặt khắp Seoul, Bangkok, Canada, Mỹ… chuyên làm tóc cho… người Việt.

Chị PM, chuyên viên trang điểm, cho biết nhiều năm trước, khi bộ phim Anh em nhà bác sĩ với anh chàng diễn viên đẹp trai, lạnh lùng Jang Dong Gun xuất hiện, mở đầu làn sóng phim Hàn vào Việt Nam, thì phong cách trang điểm đậm, sắc, môi mắt bầm như vừa đi đánh lộn về… là thời thượng. Nhưng khi cô đầu bếp Đê Chang Kum (Nàng Dae Jang Geum) xuất hiện, lập tức khách hàng cũng đổi gu, nghiêng về lối trang điểm kiểu Đê Chang Kum ngây thơ, nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

Chưa hết, gần đây, rất nhiều cô gái, chàng trai khá giả, “kết” ngoại hình của sao Hàn nào đó, đã bỏ tiền sang hẳn xứ kim chi để chưng diện, sửa sang sao cho càng giống thần tượng càng tốt. Nắm bắt nhu cầu này, một số công ty du lịch đã nhanh nhạy mở ra hàng loạt tour du lịch kết hợp giải phẫu thẩm mỹ đến Hàn Quốc. Mặc dù chi phí cao hơn nhiều so với các tour giải phẫu thẩm mỹ ở Thái Lan (khoảng 1.300 USD/người), nhưng vẫn được không ít người chọn.

Chị CV- Công ty Du lịch BT. Tourist, rành rẽ: “Nếu đại phẫu thì thời gian lâu hơn, còn tiểu phẫu mắt, má, mũi, môi... thì các chuyên gia Hàn Quốc chỉ cần 40 phút là xong”. Vậy nên mới có chuyện anh A, chị B “đùng một cái” sau khi du lịch Hàn Quốc về, bè bạn đã… nhận không ra!

Áo cưới kiểu... Đê Chang Kum!

“Cho thuê đồ cưới kiểu Hàn”, “Chụp ảnh cưới Hàn Quốc”… là quảng cáo của khá nhiều tiệm chụp ảnh trên đường 3 Tháng 2, Điện Biên Phủ (Q.10); Võ Thị Sáu (Q.3); Nguyễn Trãi (Q.1); Đặng Văn Bi (Thủ Đức)… “Bây giờ mà chụp ảnh cưới với áo dài truyền thống, thậm chí soa-rê kiểu Tây là… xưa rồi!” - cô dâu  PTMT (ngụ Trần Quang Khải, Q.1) nói, và khoe ra 2 quyển album tràn ngập hình ảnh mình đang xúng xính trong bộ đồ cưới kiểu hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc). Cô cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều bạn bè cũng mơ ước được mặc trang phục cưới như nàng Đê Chang Kum.

Chủ hiệu ảnh cưới YV (3 Tháng 2, Q.10) cho biết vừa tậu vài bộ hanbok và được khách rất chuộng. Nhà nhiếp ảnh VHS tiết lộ dự định mở hẳn một studio ảnh cưới tại quận 3, chuyên cho thuê và chụp hình với các bộ hanbok. Anh cho biết giá các bộ hanbok khá cao, từ 400 - 900 USD, nếu là hàng thêu tay phải trên 1.000 USD. Đã nhập về hơn 10 bộ, anh nói: “Đồ hanbok rất đẹp nhưng giá cao và muốn mua không dễ, nhưng nhiều người cứ hỏi nên buộc tôi phải lưu tâm”.

Tuy nhiên, theo Thanh Xuân - một du học sinh Việt Nam đang du học tại Hàn Quốc, cô vừa may một bộ hanbok để chụp hình cưới cũng chỉ mất khoảng 500.000 won (khoảng 500 USD). “Khách du lịch Hàn Quốc muốn mua hanbok cũng rất dễ, với giá rất mềm tại chợ Namdae-mun (chợ Cửa Nam) với giá khoảng từ 70 -80 USD/bộ” - Xuân cho biết.

Yêu, sống kiểu phim Hàn

Lối yêu đương kiểu phim Hàn thường lãng mạn đến độ sướt mướt trên màn ảnh, dạo gần đây cũng lần lượt… xuống đường. Sau đây là một vài kiểu yêu được các bạn trẻ ưa chuộng, rỉ tai nhau trong lớp lẫn trên mạng như: Kiểu điên điên: Xông vào phòng, lôi “em” lên tầng thượng cao ốc hoặc ký túc xá, mắt nhìn đắm đuối. Bất ngờ chộp lấy tay em đưa lên ngực, nói “Yêu anh nhé?”. Tình huống phát sinh: nếu em không chịu hoặc hoảng hốt thì nói tiếp “Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta. Em có muốn hai ta cùng nhảy xuống không?”.

Kiểu dịu dàng (nhưng tốn tiền hơn): Kiếm cho đủ 1.000 bông hồng đỏ thắm, sắp thành hình trái tim, trong đó viết chữ: “... ơi! I Love You!” (kiểu này đã được một số sinh viên xài rồi). Kiểu lãng mạn củ chuối: Dắt em đi giữa trời mưa (cố tình không mang theo áo mưa), sau đó cởi áo khoác (nhớ mặc áo khoác) che cho em; khi tạm biệt kiên quyết đòi hôn, bất kể đường sá đông người qua lại…

“Mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Vui cũng buồn, cười cũng buồn, động tí xíu là chảy nước mắt. Con trai gì mà mít ướt…” - phụ huynh của Th. bức xúc về sự thay đổi của đứa con trai gần 17 tuổi.

Cô dâu Việt xúng xính trong bộ hanbok
Cô dâu Việt xúng xính trong bộ hanbok

“Trước đây, Th. là học sinh giỏi, sôi nổi, hoạt bát, năng động, nhưng dạo gần đây nó trở nên lầm lì, ít nói. Vợ chồng tôi hết sức lo lắng, tưởng con căng thẳng vì học nhiều, khuyên nó đi khám, nhưng nó giãy nảy, bảo chẳng có bệnh tình gì, cha mẹ chỉ rỗi hơi. Cho đến một ngày, tôi lò dò lên dọn phòng cho con mới phát hiện ra quyển nhật ký… Thì ra anh chàng vì quá thần tượng Cha Song Joo trong phim Nấc thang lên thiên đường nên đã đột ngột thay đổi lối sống và cách cư xử… “Không hiểu sao dạo này mình hay khóc một mình (…). Nhưng có sao đâu vì anh Cha Song Joo cũng hay khóc…”.”- mẹ Th. kể.

Nếu như vài năm trước đây, những mái tóc “hai lai” xanh đỏ tím vàng, con trai đeo khuyên tai, khuyên mũi, con gái dán hạt cườm ở… răng, đeo khuyên ở rốn... như trong phim Hàn bị xem như lập dị, bất thường, thì nay các mốt đó được một bộ phận giới trẻ cho là sành điệu.

Thế nhưng - theo nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng - ít bạn trẻ chịu để ý, sao Hàn có chiều cao, thân hình cân đối (dĩ nhiên, vì họ là diễn viên, ca sĩ, người mẫu…), nước da trắng, khuôn mặt sáng, cho nên dù có ăn mặc thế nào, trang điểm ra sao trông họ cũng… dễ coi, thậm chí quyến rũ, thu hút. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ Việt Nam ngoại hình bình thường, chiều cao khiêm tốn, nước da cháy nắng đen đúa… lại cứ thích vận những bộ cánh sặc sỡ, bên trong áo phông màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác gi-lê xanh đọt chuối hay sơ mi vàng chanh, quần jeans trễ bụng, tóc dài thậm thượt, trong khi mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng dưới cái nắng như đổ lửa...

Văn hóa, giải trí trước làn sóng... kim chi!

Nếu chịu khó để ý, bạn sẽ thấy, các phim Dốc tình, Mùi ngò gai, Có lẽ nào ta yêu nhau, Hoa dã quỳ… khiến người khắt khe phải… chuyển kênh, người dễ tính nhất cũng phải nhíu mày trước những “đứa con lai”, bởi thực chất đây là những “phim Hàn nói tiếng Việt”, hay nói như nhiều người, là món phở phảng phất mùi vị… kim chi.

Theo đạo diễn ĐK, kể từ  lúc phim Hàn đặt chân vào Việât Nam cho đếân nay đã gầân 15 năm, thì phim truyền hình của ta cũng có từng ấy năm để tự soi chiếu, “nâng cấâp”, thế nhưng ta vẫn để phim Hàn chiếm lĩnh, thống trị, còn “ưu tiên quyền trợ giúp” bằng cách mang kịch bản Hàn đi Việt hóa, đạo diễn thì cho phép, hướng dẫn diễn viên cách diễn, cách sinh hoạt, ăn nói, cư xử… y chang phim Hàn, người Hàn thì quả thật… không còn gì để nói!

Ở mảng kịch, ta nhanh nhảu có ngay Huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi (sân khấu IDECAF). Lĩnh vực âm nhạc dẫn đầu về sự ồn ào bởi việc ca sĩ này, nhạc sĩ kia copy giai điệu, hình ảnh, kể cả cách hát, cách nhảy từ các video clip nhạc Hàn Quốc. Và hàng loạt ca sĩ trẻ như VQ, TH, ƯHP, LBH, BT, PQA, LQ, HT, QV, ĐK, TT,… với tóc tai, trang phục y chang các sao Hàn. Chưa hết, nhiều ca sĩ còn sang tận Hàn Quốc để quay cho bằng được bối cảnh các bộ phim Hàn cho các DVD ca nhạc của mình được… ăn khách.

Mới đây, khi diễn viên HH bước ra sân khấu với vai bác sĩ trong vở Chuyện tình mùa thu (kịch Phú Nhuận), khán giả đã ồ lên: “Giống Hàn Quốc quá!”. Rõ ràng trong quá trình xây dựng hình ảnh của mình trong lòng công chúng, “phong cách Hàn” đã được các diễn viên, ca sĩ trẻ Việt hướng đến, lựa chọn như một cách “tự làm mới mình”.

Mới đây, báo chí cũng lên tiếng vụ một số bà mẹ (ở vùng cao, vùng xa) vì quá mê diễn viên Hàn trên ti vi, đã đặt tên con theo kiểu quái lạ như Lê Thị Hy Su, Nguyễn Văn Chan Ốc, Trần Thị Hiên U...

Sự va chạm, giao thoa với văn hóa các nước, trong đó có Hàn Quốc trong đời sống sinh hoạt và văn hóa người Việt là điều tự nhiên, bình thường. Thế nhưng, sẽ rất đáng suy nghĩ khi nó liên tiếp, bùng nổ thành các hiện tượng, với những nét văn hóa ngoại lai, lố lăng, phản cảm…

THẢO PHẠM
(SGGP thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục