Ngày 16-12, kỷ lục đường đua xanh

Đẳng cấp
Ngày 16-12, kỷ lục đường đua xanh

Ở ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, đường đua xanh ở khu liên hợp Wunna Theikdi đã dậy sóng với sự bùng nổ của Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước. Các kình ngư Việt Nam đã tỏa sáng khi đem về 2 tấm HCV cùng một kỷ lục của SEA Games.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục mang HCV về cho thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục mang HCV về cho thể thao Việt Nam.

Sau nhiều ngày đau đáu với “cơn khát” HCV, Hoàng Quý Phước đã bùng nổ ở nội dung sở trường 200m nam với thành tích 1’50"64, hơn VĐV về nhì là Henry Bengo (Malaysia – 1’51"10). Nhưng nổi bật nhất vẫn là Ánh Viên, ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, kình ngư này đã xuất sắc giành HCV với thành tích 4’46"6, bỏ xa tay bơi về nhì người Indonesia, Kania đến 13 giây. Thành tích trên cũng giúp cô phá sâu kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 4’50"88). Đây cũng là tấm HCV thứ 3 của Ánh Viên tại SEA Games 27 và cũng là lần thứ 2 phá kỷ lục của đại hội để xứng đáng ghi tên vào tốp những VĐV nổi bật nhất SEA Games 27. Tại SEA Games lần này, Ánh Viên đăng ký tham dự 8 nội dung và xuất sắc giành được 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, trong đó cô đã phá 2 kỷ lục của SEA Games.

Kình ngư Hoàng Quý Phước cuối cùng cũng giải được cơn khát HCV.

Kình ngư Hoàng Quý Phước cuối cùng cũng giải được cơn khát HCV.

Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 4 HCV khác. Đáng chú ý là ở nội dung 100km đồng đội tính giờ của môn xe đạp, 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm đã về nhất dù bị lạc đường ở 6km đầu tiên.

Đội tuyển xe đạp giành HCV nội dung đồng đội tính giờ 100km. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển xe đạp giành HCV nội dung đồng đội tính giờ 100km. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào buổi sáng, Phạm Thị Bình với đôi chân trần đã về nhất ở nội dung marathon với thành tích 2 giờ 45 phút 34 giây.

Ở môn điền kinh còn đánh dấu sự tỏa sáng của Vũ Thị Hương ở nội dung 4x100m nữ. Tại lượt chạy cuối, Hương đã thực hiện cú bứt phá ấn tượng, từ vị trí thứ tư vươn lên thứ nhì và chỉ thua khít khao đội Thái Lan ở đích chỉ 0,57 giây.

KHÁNH VÂN

Đẳng cấp

Tiếng nói của đẳng cấp đã lên tiếng trong ngày thi đấu hôm qua và chiếc HCV của Hoàng Quý Phước xứng đáng là khoảnh khắc ấn tượng nhất. Không thành công ở 4 nội dung trước đó bao gồm cả 2 cự ly mà anh đang là đương kim vô địch, nhưng “rái cá sông Hàn” đã chơi xuất thần ở cự ly 200m tự do. Sau Quý Phước là chiếc HCV thứ 3 của Ánh Viên, rồi chiếc HCV nội dung đường trường của đội xe đạp nam dù xuất phát lộn đường và chiếc HCV của Nguyễn Chí Kiên ở nội dung bắn cung, của Thanh Bình trên đường chạy marathon. Đấy đều là màu vàng của đẳng cấp khi chúng ta chiến thắng trong sự nể phục của người khác.

THÚY VI

Tin cùng chuyên mục