Người dân xót xa với những “cánh đồng ma"

Lúa cứ trồng là chết lụi, nhổ lên tranh thủ trồng dưa. Đến lượt dưa cũng không lớn hoặc lớn mà không đậu quả, khi đậu thì quả không thể ăn được... Tình trạng kỳ quặc này đang xảy ra ở những cánh đồng thuộc 5 thôn của xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Hàng trăm nông dân ở xã An Tân (Thái Thuỵ - Thái Bình) xót xa nhìn cánh đồng lúa chết. Ảnh: VĂN PHÚC
Hàng trăm nông dân ở xã An Tân (Thái Thuỵ - Thái Bình) xót xa nhìn cánh đồng lúa chết. Ảnh: VĂN PHÚC

Người dân cho rằng, nguyên nhân là do Ban quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp An Tân và đơn vị thủy nông đã mở cống ngăn mặn để nước mặn tràn vào nội đồng, gây ngộ độc mặn. Nhưng UBND xã An Tân và huyện Thái Thụy chưa công nhận nguyên nhân này.

Theo bà con nông dân, đến thời điểm này, có khoảng 176ha lúa và hoa màu của hơn 1.000 hộ dân trong xã bị thiệt hại, tỷ lệ thiệt hại khoảng 70%. Trong số 30% còn lại (không bị chết) thì cũng chỉ cho thu hoạch khoảng 30%, còn lại 70% là có cây mà không có hạt, hoặc có hạt mà không ăn được vì bị đắng.

Nhiều nông dân đã gửi đơn lên xã nhưng xã không thể xử lý được nên tiếp tục gửi đơn lên huyện để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ.

Sáng 31-5, phóng viên Báo SGGP đã chuyển thông tin về hiện tượng này đến Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan.

Tin cùng chuyên mục