Người đọc

Người đọc
Người đọc ảnh 1

Cậu bé 15 tuổi mê cô soát vé Hanna gấp đôi tuổi mình. Xen lẫn những lần gặp gỡ, cậu bé thường đọc sách cho người tình của mình nghe. Hanna rất thích nghe đọc sách. Rồi Hanna đột nhiên biến mất.

Cậu bé mãi tìm kiếm người tình với nỗi day dứt không nguôi. Họ tình cờ gặp lại nhau ở tòa án, cậu bé bây giờ là sinh viên luật thực tập, còn Hanna là bị cáo… Người đàn ông tiếp tục đọc sách thu băng cassette gửi vào tù cho người đàn bà. Đêm trước ngày ra tù, Hanna đã chọn một  đoạn kết nhẹ nhàng, bất ngờ… “Người đọc” gợi cho độc giả nhiều suy nghĩ về tình yêu, về những giá trị nhân bản trong cuộc sống.

Tiểu thuyết “Người đọc” của nhà văn người Đức Bernhard Schlink từng được dịch sang 40 thứ tiếng. Lê Quang dịch, NXB Phụ Nữ và Viện Goethe phối hợp ấn hành. Giá bìa 22.000 đồng/cuốn.

HỒNG HẠNH

Tin cùng chuyên mục