Podcast: Phập phồng theo… quẻ bói

Tinh mơ chị rời nhà, mãi chiều mới về. Uể oải nằm trên sofa chưa đầy 2 phút, chị bất ngờ bật dậy: “Anh Vinh, nếu không còn yêu nhau mình sẽ ly hôn. Anh đừng phản bội em!”. Chồng chị trố mắt...

0:00 / 0:00
0:00

Tuần trước chị theo bạn đi coi bói đầu năm, chầu chực riết cũng đến lượt. “Thầy” xem chỉ tay, ngày tháng năm sinh của chị, rồi phán: “Năm này gia đạo ít ổn. Coi chừng chồng có tiểu tam. Mà làm gì cũng lo cho sức khỏe đã nha, thấy có mấy cây bệnh không nhỏ đâu”. Nhìn mặt chị tái nhợt, hốc hác, tôi nén cười: “Ông thầy nào nói đúng quá vậy? Chị bệnh cây thứ nhất rồi kìa!”.

Tác giả: TUYẾT ĐAN

Có thể bạn quan tâm