Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân

Tối 26-7, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 1 Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 230 triệu đồng, là quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tặng cho trẻ em thuộc các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Trị 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 2 Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi, gia đình chính sách 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 3 Nội dung xuyên suốt chương trình nghệ thuật “Tiếp bước quân hành - Khát vọng non sông”, là thể hiện lòng biết ơn, thành kính, tôn vinh và tri ân sâu sắc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 4 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương và tham dự Lễ thắp nến tri ân tại Thành cổ Quảng Trị, lễ thả đèn hoa đăng tri ân tại Bờ Nam sông Thạch Hãn 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 5 Người dân thả hoa tại sông Thạch Hãn
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 6 Buổi lễ thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 7 Những vòng hoa, ngọn hoa đăng tri ân được thả xuống dòng sông Thạch Hãn với lòng thành kính, biết ơn
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 8 Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong suốt 81 ngày đêm, hàng trăm nghìn tấn đạn bom trút xuống gần như đã san phẳng Thành cổ cùng cả thị xã Quảng Trị. Để bảo vệ Thành cổ, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh, máu xương của các anh đã hòa vào lòng đất Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn, ghi vào lịch sử dân tộc ta một mốc son sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị đã trở thành “địa chỉ đỏ”, biểu tượng của lòng yêu nước để nhân dân cả nước và thế hệ trẻ ngưỡng vọng, tri ân, học tập và noi theo 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 9 Cũng trong tối 26-7, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân lên gần 54.000 phần mộ liệt sĩ tại 72 nghĩa trang trên địa bàn 
Quảng Trị: Hàng vạn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân ảnh 10 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi với hơn 21.000 phần mộ Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ 

Tin cùng chuyên mục