Rối!?

-  Ông lãnh lương được chưa?
-  Chưa!
-  Sao vậy ? Lãnh lương qua thẻ, nghe nói vừa tiện vừa nhanh lắm mà?
-  Ừ, tiện thì có tiện, nhanh cũng có nhanh, nhưng... bức xúc thì cũng... bức xúc! Vì vừa qua, hàng loạt máy ATM của NH Công thương (Incombank) đồng loạt... tê liệt vì... không có tiền. Còn má thằng Tí, nói vậy chắc lãnh rồi hả?
-  Cũng... chưa!
-  Sao vậy?
-  Vì... ngân hàng cũng còn... rối! Nói chi người lãnh?
-  Lý do?
-  Ngành ngân hàng kinh doanh thẻ, xem số dư trong tài khoản thẻ là tiền gửi không kỳ hạn và chủ yếu nhờ vào đó để nuôi dịch vụ này, nên...
-  ... Hiểu rồi! Có những đơn vị ấn định lương cơ bản thấp, các chủ thẻ rút hết, thì xem ra ngân hàng phục vụ không công chứ gì?
-  Đúng vậy! Những đơn vị được xem là có thu nhập cao, trở thành đối tượng của cuộc giành giật giữa các ngân hàng.
-  Thiệt tội nghiệp cho những đơn vị hành chính, bỗng dưng trở thành khách hàng “xương xẩu” , vì không tạo được lợi nhuận cho ngân hàng, do vậy không được chào mời...
-  Vậy thì... rối là phải rồi!!?

                                                      NĂM TÀI VỤ

Tin cùng chuyên mục