Phim mới trên HTV7

“Tiếng chuông trôi trên sông”

“Tiếng chuông trôi trên sông”

Từ truyện ngắn Tiếng chuông trôi trên sông của nhà văn Vũ Hồng (Hội Văn học-Nghệ thuật Bến Tre), Phan Lữ Hoàng Hà đã chuyển thể sang kịch bản phim cùng tên; phim do Võ Việt Hùng đạo diễn và Bùi Vi Nghi quay phim; thời lượng 90 phút; phát sóng vào chương trình Văn nghệ chủ nhật (HTV7) ngày 4-9.

“Tiếng chuông trôi trên sông” ảnh 1

NSƯT Kim Xuân (vai bà Tím) và diễn viên Thanh Nam (vai ông Kim) trong phim “Tiếng chuông trôi trên sông”.

Hai người bạn trai cùng yêu một cô gái tên Tím. Nhưng, Kim người được cô gái yêu đã lên đường theo Vệ quốc đoàn và tập kết ra Bắc, còn Tân, người bạn ở lại trở thành cảnh sát chế độ ngụy. Để khỏi bị dòm ngó là gia đình “thân cộng”, ba má Tím đã gả Tím cho cảnh sát Tân…

Sau ngày 30-4-1975, ông đại tá bộ đội Kim trở về quê xưa. Cuộc chạm mặt giữa ông và “tình địch” diễn ra thật nhẹ nhàng, không dữ dội như người ta tưởng. Cũng kể từ đây, những tình huống mới lại mở ra; hai người đàn ông tự ngẫm lại câu chuyện đã qua và ai cũng nghĩ rằng sự vắng mặt của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho bà Tím.

Tâm trạng ở mỗi người được mô tả như những lát cắt soi rọi nội tâm và sâu sắc hơn hết chính là tình cảm của người phụ nữ. Chỉ có bà Tím là người biết rõ mình yêu ai và biết mình sống với tình cảm thực sự là như thế nào.

Câu chuyện tình tay ba với tình cảnh éo le của “người đi, kẻ ở năm xưa” không phải là chuyện hiếm hoi của một giai đoạn lịch sử bị chia cắt của đất nước. Nó cũng đã từng tốn không ít giấy mực và phim ảnh phản ánh.

Ở đây, mạch chuyện tự sự trong phim kể ra không có gì “gay cấn” lắm, nhưng cái tứ câu chuyện khá hay, nhân bản. Bộ phim được NSƯT Kim Xuân, nghệ sĩ Thành Nam, Phụng Hiệp… nhập vai thật “khớp”, vững vàng với cách diễn xuất đầy cảm xúc. 

KIM ỬNG

Tin cùng chuyên mục