Tiền!...Tiền rất nhiều

Một vị chỉ huy thăm tiền đồn ở vùng chiến trận. Được trưởng đồn báo, địch rất mạnh và tinh thần binh sĩ đang bấn loạn, viên chỉ huy quyết định động viên tinh thần binh sĩ.

Ông ta ra lệnh triệu tập toàn đơn vị nghe huấn thị. Ông nói: Tổ quốc sẽ ghi công các anh, nhưng riêng tôi… cứ mỗi tên địch bị các anh bắn chết, tôi sẽ thưởng riêng 100 đô la. Sĩ quan tài vụ của đồn sẽ lập danh sách báo cho tôi. Tôi tin rằng, sau khoản lương các anh thường nhận được mỗi tháng,  sẽ có thêm khoản tiền thưởng hậu hĩ từ  tài khoản của tôi. Từ đây đến về sau, tôi không muốn nghe các ông nhắc đến từ quân địch với vẻ khiếp đảm. Hãy nói: “ Tôi sắp có 100 đô la” để thay thế câu nói “Tôi phát hiện được một tên địch”. Đây là quân lệnh kể cả cấp trên hay cấp dưới phải nói như vậy cho tôi!

Để khích động tinh thần, ông còn rút súng ngắn ra bắn lên trời như một lời tuyên thệ.

Đêm ấy, ông ở lại tiền đồn. Một sĩ quan chạy vào hấp tấp báo cho viên chỉ huy: Thưa chỉ huy… Tiền!... Tiền rất nhiều. Khoảng  100.000 đô la đang tiến về … bao vây chúng ta!

U.K. (st)

Tin cùng chuyên mục