Bà Hồ Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị:

“Việc nhỏ, ý nghĩa lớn”

“Việc nhỏ, ý nghĩa lớn”

Là thành viên Ban tổ chức chương trình “Nhà búp bê”, ngay sau khi chương trình khởi động, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  TPHCM đã tham gia, ủng hộ chương trình rất tích cực. Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Hồ Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị xung quanh vấn đề này.

“Việc nhỏ, ý nghĩa lớn” ảnh 1

Bộ sưu tập búp bê của Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM.

- Xin bà cho biết lý do khiến bà nhiệt tình tham gia Ban tổ chức chương trình “Nhà búp bê”?

- Theo tôi, chương trình rất đúng với ý nghĩa của ngày quốc tế thiếu nhi 1-6. Tôi đã từng thấy cảnh các chị lao công nhặt những chú búp bê trong các đống rác, cẩn thận giặt rửa để tặng con gái. Chính vì vậy, tôi rất đồng cảm với chương trình.

- Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, bà nghĩ sao về nội dung chương trình?

- Đây là những việc nhỏ, đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn. Từ lời kêu gọi quyên góp búp bê, chúng ta đã đành thức ý thức chia sẻ của trẻ em với các bạn và hơn nữa là ý thức chia sẻ với cộng đồng, đấy cũng là  một cách giáo dục các em. Với các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, ủng hộ chương trình cũng là dịp để chia sẻ trách nhiệm với xã hội.

Về phía Hội Liên hiệp, ngày 11-4-2006, chúng tôi đã có công văn gửi đến đại diện của 30 quốc gia, vùng lãnh thổ có văn phòng tại TPHCM; 10 hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ... mời gọi sự tham gia, hỗ trợ của các đơn vị, đến nay bước đầu đã có những kết quả khả quan. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng cho Ban tổ chức mượn bộ sưu tầm búp bê mà các quốc gia, vùng lãnh thổ tặng chúng tôi để tham gia triển lãm tại Ngày hội búp bê. Hội Liên hiệp cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên đóng góp 1 ngày lương ủng hộ chương trình.

- Cảm ơn bà!

HUỆ MINH

Tin cùng chuyên mục