Chương trình Nhà búp bê do Báo SGGP tổ chức

Xúc động từ những tấm lòng trẻ thơ

Xúc động từ những tấm lòng trẻ thơ
Xúc động từ những tấm lòng trẻ thơ ảnh 1

Chương trình Nhà búp bê đang đi vào giai đoạn nước rút. Chỉ trong vòng 1 tuần cao điểm từ ngày 8-5 đến 16-5-2006, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức hội thu búp bê với số lượng hàng chục ngàn búp bê.

Bên cạnh việc quyên góp tại trường, nhiều em học sinh đã tự mình mang búp bê đến Ban tổ chức chương trình, như: Chiều 15-5, mặc dù trời mưa to nhưng các nữ sinh Trường Nguyễn Khuyến (quận 10) cũng đội mưa mang gần 100 búp bê do các học sinh của trường vừa quyên góp đến cho Ban tổ chức.

Vào 8 giờ sáng ngày 16-5-2006, em Phạm Chí Cương (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Tịnh Của, quận 3) đã bắt bằng được ba mình chở đến để em trực tiếp trao tặng 5 con búp bê của mình cho Ban tổ chức (ảnh).

Cũng trong sáng 16-5, tại Trường Trần Đại Nghĩa, điểm hội thu búp bê của ngành giáo dục thành phố, rất nhiều em học sinh tiểu học mang búp bê đến và hầu hết các em đều muốn tự tay đem những món quà của mình đến với mong muốn các món quà của mình nhanh chóng đến tay những bạn nghèo kém may mắn.

Xúc động trước sự nhiệt tình của các em học sinh thành phố, để kịp thời “phục vụ” các em thiếu nhi trong ngày 1-6-2006, các thành viên Ban tổ chức làm việc hết công suất đến 10 giờ đêm để kiểm kê số lượng, phân loại toàn bộ số lượng búp bê.

Huệ Minh

Tin cùng chuyên mục