Kết thúc giải taekwondo vô địch thế giới 2013: Việt Nam trắng tay

Đoàn Việt Nam đã rời khỏi giải taekwondo vô địch thế giới năm nay vừa kết thúc ở Puebla (Mexico) mà không giành được chiếc huy chương nào. Tuy trước lúc lên đường, lãnh đạo Liên đoàn đã bày tỏ quyết tâm và hy vọng đổi được màu huy chương (giải năm 2011, Lê Huỳnh Châu giành HCĐ), nhưng “lực bất tòng tâm” tại đấu trường vốn tập hợp nhiều VĐV hàng đầu của thế giới.

Đoàn Việt Nam đã rời khỏi giải taekwondo vô địch thế giới năm nay vừa kết thúc ở Puebla (Mexico) mà không giành được chiếc huy chương nào. Tuy trước lúc lên đường, lãnh đạo Liên đoàn đã bày tỏ quyết tâm và hy vọng đổi được màu huy chương (giải năm 2011, Lê Huỳnh Châu giành HCĐ), nhưng “lực bất tòng tâm” tại đấu trường vốn tập hợp nhiều VĐV hàng đầu của thế giới.

Nhưng một thực tế là các võ sĩ thể hiện tại giải này cho thấy vẫn còn yếu kém hơn các đối thủ ở nhiều mặt. Võ sĩ Doãn Thị Hương Giang (49kg) - niềm hy vọng lớn nhất - được miễn vòng đầu, nhưng thua Nhật Bản ở vòng 1/8. Cùng thua ngay trận ra quân như Hương Giang còn có Lâm Thị Hà Thanh (57kg), Nguyễn Thanh Hiền (67kg), Phạm Thị Thu Hiền (62kg), Hà Thị Nguyên (73kg), Nguyễn Hữu Nhân (54kg), Phan Trung Đức (68kg). Có 2 võ sĩ thắng được 1 trận - Huỳnh Châu (63kg), Dương Quang Huy (58kg) và khá nhất là Trương Thị Nhớ (53kg) thắng được 2 trận (Síp và Dominica).

Hàn Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng chung cuộc với 6 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, tiếp theo là Cuba (2, 0, 1), Mexico (1, 3, 1), Nga (1, 2, 1), Iran (1, 2, 0)… Chỉ có 1 nước trong khu vực Đông Nam Á xuất sắc giành được huy chương là Thái Lan với 1 HCV hạng cân 49kg nữ (Chanatip Sonkham) và 1 HCĐ hạng cân 54kg nam. Tối qua, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã lên đường rời Mexico trở lại Việt Nam.

Trúc Quỳnh

Tin cùng chuyên mục