Trở lại sau 14 tháng, Ward toàn thắng trận 27

Tay đấm người Mỹ Andre Ward (ĐKVĐ hạng siêu trung của WBA và The Ring) đã tiếp tục chuỗi trận “bất khả chiến bại” của mình sau… 14 tháng gián đoạn.
Trở lại sau 14 tháng, Ward toàn thắng trận 27

Quyền Anh thế giới

Tay đấm người Mỹ Andre Ward (ĐKVĐ hạng siêu trung của WBA và The Ring) đã tiếp tục chuỗi trận “bất khả chiến bại” của mình sau… 14 tháng gián đoạn.

Võ sĩ 29 tuổi quê ở San Francisco đã giành trận toàn thắng thứ 27 ngay ở lần thượng đài đầu tiên kể từ khi đánh bại Chad Dawson bằng knock-out kỹ thuật vào ngày 8-9-2012, anh đã giành chiến thắng với điểm số thuyết phục sau 12 hiệp đấu là 118-106, 117-107, 116-108 trước Edwin Rodriguez (CH Dominic) trong trận đấu không nhằm tranh danh hiệu gì cả vì… Rodriguez bị lố gần 1kg cân nặng. Với vi phạm cân nặng này, Rodriguez đã bị phạt 200 ngàn USD và phân nửa khoản tiền này đã được cộng thêm vào tiền thưởng dành cho Ward, giúp anh kiếm được 2 triệu USD (trong khi Rodriguez chỉ còn nhận được 800 ngàn USD mà thôi).

Andre Ward tung một cú đấm trúng mặt Edwin Rodriguez.

Andre Ward tung một cú đấm trúng mặt Edwin Rodriguez.

Sau chiến thắng mới nhất của mình, Ward - người đã bị tước đai vô địch hạng siêu trung của WBC hồi tháng 3 năm nay do không thi đấu trong một thời gian quá dài bất chấp việc Ward lý giải anh phải trải qua một ca phẫu thuật để chạy chữa chấn thương vai hồi tháng Giêng - chê trách “trò mèo” của đối thủ: “Trong trận đấu tranh đai vô địch đầu tiên của mình, không thể có chuyện tôi vi phạm chế độ cân nặng. Tôi là một võ sĩ chuyên nghiệp. Anh ta thậm chí còn không cố gắng kiểm soát cân nặng của chính mình. Anh ta không đến đây để giành chiến thắng. Anh ta đến đây với hy vọng may mắn sẽ giúp mở ra một con đường thắng cho anh ta. Thi đấu chống lại một đối thủ như vậy, bạn sẽ luôn không có một màn trình diễn đặc biệt. Nhưng dù sao, được quay trở lại sau 14 tháng cũng thật tuyệt vời”.

Theo nhiều chuyên gia, Ward đã “dạy cho Rodriguez một bài học vỡ lòng về quyền Anh” và võ sĩ người Mỹ này đã có khá nhiều cơ hội kết thúc trận đấu trước 12 hiệp đấu. Hàng loạt cú ra đòn chính xác của Ward trong suốt hiệp thứ 5 đến hiệp thứ 10 đã khiến Rodriguez bị một vết cắt khá sâu bên đuôi mắt trái và việc anh này trụ lại được đến hiệp đấu cuối cùng cũng xem như đã là một phép lạ, dù võ sĩ người Dominic đã nỗ lực quay trở lại rất nhiều trong hiệp đấu thứ 11 - đó được xem như là những nỗ lực đáng kể duy nhất của Rodriguez trong suốt trận đấu quá khó khăn. Ward cho biết thêm: “Rodriguez thi đấu kiểu như muốn thắng… xổ số vậy. Ngay cả khi anh ta đang bị đau, anh ta vẫn cố gắng tìm kiếm một cú đấm hòng thay đổi tình thế, với đối thủ như vậy, bạn phải chơi thật thông minh”.

Đây là trận tranh đai vô địch thế giới đầu tiên của tay đấm Edwin Rodriguez (trước đó, võ sĩ người CH Dominic này chỉ mới giành các đai đẳng cấp khu vực như đai vô địch siêu trung của USNBC, đai vô địch siêu trung của USBA, đai vô địch giải Monte-Carlo Million Dollar Super Four Tournament) nhưng cũng trở thành màn trình diễn xấu hổ đầu tiên vì bị hủy tư cách do thừa cân, và cũng là trận thua đầu tiên của anh này. Trước đó, Rodriguez cũng đang có chuỗi 24 trận toàn thắng, trong đó có đến 16 trận thắng bằng knock-out.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục