- MEXICO - CHILE
1 điểm là đủ?
Với 2 trận thắng liên tục (đánh bại Barzil và Ecuador), Mexico chỉ cần thêm 1 điểm là bảo đảm vị trí đầu bảng.

Thật ra, vị trí nhất bảng B cũng chẳng ngon lành gì bởi ở tứ kết, họ sẽ gặp đội nhì bảng C (Argentina hoặc Paraguay). Cho đến nay, cả Argentina và Paraguay đều cho thấy họ là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, Mexico không có quyền lựa chọn khi mà đội nhì bảng Brazil đá sau họ 2 giờ (Brazil gặp Ecuador). Đó là lý do HLV Hugo Sanchez có thể cho một vài trụ cột nghỉ ngơi và nhiều khả năng tiền đạo kỳ cựu Blanco cùng Omar Bravo - cầu thủ đã tung đòn quyết định hạ Ecuador, sẽ ra sân từ đầu.
Bất kể thế nào, Mexico vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng sợ của họ. Sau khi mất Borgetti cùng các tiền vệ hàng đầu như: Pavel Pardo, Ricardo Osario, tưởng chừng Mexico sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng những cầu thủ chỉ được xem là loại hai đã kịp tỏa sáng, chẳng hạn so với Borgetti, lối chơi của tiền đạo Castillo đa dạng hơn, có khả năng thâm nhập tốt hơn và kết thúc hiệu quả chẳng kém. Những cầu thủ dự bị như: Omar Bravo, Blanco cũng có khả năng tương tự. Cacho cũng là phát hiện của Mexico ở giải này. Với những pha đi bóng lắt léo bên cánh phải và những đường chuyền chính xác, khôn ngoan, Cacho đã hỗ trợ rất tích cực trong tấn công. Ở giữa sân, Torrado và Morales rất năng động, chịu khó di chuyển, đeo bám và phát động tấn công tốt. Nhờ vậy, trong những cuộc so tài với Brazil, Ecuador, Mexico không hề lép vế. Trong khi đó, Chile gặp nhiều khó khăn trước lối chơi thể lực của Ecuador và kém Brazil khá nhiều mặt.
Với sự trở lại của thủ lĩnh Rafael Marquez, hàng thủ của Mexico đã thi đấu vững vàng hơn so với ở Gold Cup 2007. Tuy nhiên, ở cánh phải - nơi Castro Icastrate án ngữ, khá yếu và không ít lần Ecuador đã xuyên thủng khu vực này để tiếp cận cầu môn. Cũng may, trong khung thành, thủ môn Oswaldo Sanchez đã thi đấu rất xuất sắc, nếu không Mexico khó giành trọn 3 điểm. Chắc hẳn HLV Acosta nhận thấy điểm yếu của đối thủ nhưng vấn đề là Martias Fernandez phải tỏa sáng. Cho đến nay, niềm hy vọng của bóng đá Chile thi đấu khá mờ nhạt. Ngay cả cầu thủ chạy cánh trái Mark Gonzalez (Liverpool) cũng thi đấu dưới sức. Mọi chuyện hầu như chỉ còn trông cậy vào chân sút hàng đầu Humberto Suazo và những quả đá phạt hiểm hóc của Villanueva.
Nhưng điều khiến ông Acosta lo lắng nhất là tình trạng chấn thương và treo giò. Trước cuộc chiến này, Chile sẽ không có trung vệ Vargas (bị treo giò), Melendez, Miguel Riffo, Valdivia bị chấn thương. Tuy nhiên, với những toan tính của Mexico cho những giai đoạn kế tiếp (HLV Hugo Sanchez tự tin ít nhất Mexico sẽ vào đến bán kết và không loại trừ khả năng đăng quang), mục tiêu vào tứ kết của Chile xem ra dễ dàng hơn và dĩ nhiên, chỉ cần 1 điểm là đủ (họ sẽ giành được 1 trong 2 vị trí hạng 3 tốt nhất bởi hiện nay, đội xếp thứ 3 ở bảng C chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm).
Dự đoán: Hòa 1-1
QUANG TRẦN
- Brazil - Ecuador
ĐỪNG MONG ĐỢI NHIỀU VÀO BRAZIL!

Khi bước vào trận đấu với Brazil, Ecuador đã biết được số phận của mình, bởi nếu Chile cầm hòa Mexico trong trận đấu diễn ra trước đó thì đội bóng của Luis Fernando Suarez đã chính thức bị loại. Nhưng HLV Dunga tin là điều đó chẳng giúp gì cho Brazil bởi Ecuador sẽ gắng sức tìm kiếm một dấu ấn trước khi rời khỏi Copa đầy xui rủi này.
Trên sân bóng Olimpico Luis Ramos mới xây dựng ở Puerto La Cruz, Dunga tin là sự chói sáng của Robinho trong trận thắng Chile sẽ khiến anh trở thành mục tiêu săn đuổi của các hậu vệ Ecuador và nếu các cầu thủ còn lại không thể hiện được mình thì Selecao một lần nữa sẽ lâm vào thế bế tắc. Brazil đang có 3 điểm và hiệu số +1, và do được đá sau trận Mexico - Chile, nên Dunga có quyền chọn vị trí thích hợp cho mình. Mà vị trí tốt nhất lúc này chính là ngôi nhì bảng B để gặp đội hạng ba xuất sắc nhất (nhiều khả năng sẽ là Uruguay hoặc… Chile). Mục tiêu của Brazil ở trận gặp Ecuador dĩ nhiên là giành trọn 3 điểm nhưng không loại trừ khả năng Mexico "buông" cho Chile thắng thì Brazil có thể sẽ cầm hòa Ecuador để nép mình chịu đứng thứ ba trong bảng và gặp lại Chile, bởi nếu thắng họ sẽ đứng đầu bảng B và nhiều khả năng gặp Argentina ở tứ kết hoặc bán kết.
Trước trận đấu, Dunga mở đầu bài diễn thuyết của mình bằng những lời kém lạc quan: "Bất cứ ai đối đầu với Brazil lúc này đều sẽ sử dụng lối chơi gai góc hoặc kèm người chặt chẽ để chống lại Robinho. Điều đó buộc chúng tôi phải tìm cách đảm bảo là ngôi sao của mình có thể sử dụng tốc độ và kỹ thuật để giúp đội giành lợi thế. Muốn vậy, các cầu thủ khác cần phải hỗ trợ Robinho hết mình - giống như ở hiệp 2 trận gặp Chile, khi các tiền vệ cướp được bóng, họ chuyền ngay cho Vagner Love và thế là Robinho có ngay bàn thắng thứ hai". Sau cú hattrick, Robinho không hề bị những lời tâng bốc của dư luận làm mất sự tập trung, anh quả quyết là mình vẫn "giữ đôi chân trên mặt đất" và chỉ nghĩ đến chiến thắng kế tiếp cho Selecao: "Ghi được 3 bàn trong một trận là điều rất hãnh diện, nhưng tôi sẽ nỗ lực cống hiến cho đội và sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng thủ. Tôi không đến đây để làm ngôi sao mà ngôi sao thực thụ ở Venezuela chính là Selecao". Giới thạo tin cho rằng có thể Dunga sẽ dùng Robinho làm mồi nhử để thu hút hàng phòng thủ Ecuador, và bản thân cầu thủ Real Madrid cũng chấp nhận hy sinh vai trò của mình để giúp đội giành chiến thắng.
Phía Ecuador, có thể đây là trận đấu chia tay với giải nhưng HLV Luis Fernando Suarez kêu gọi các cầu thủ chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà một kết quả tích cực trước Brazil cũng đủ giúp họ ra về với tất cả sự hài lòng. Ông tin rằng, tuyến tấn công của Ecuador vốn đang ghi bàn đều đặn trong 2 trận vừa qua sẽ xuyên thủng được trận tuyến còn nhiều sơ hở của Brazil. Trước mắt, để khống chế Robinho, ông giao trọng trách cho Edwin Tenorio, cùng lúc kéo lùi cầu thủ chạy cánh của Sao Paulo là Reasco trên tuyến tiền vệ để hỗ trợ. Tiền vệ Valencia cũng được giao nhiệm vụ theo sát Diego (hoặc Anderson) để tránh cho tay nhạc trưởng Brazil có quá nhiều khoảng trống giữa sân. Tuy nhiên, rắc rối lớn nhất của Ecuador vẫn là làm thế nào duy trì được nhịp điệu và tốc độ trong suốt 90 phút khi họ từng bị vỡ trận ở những thời điểm quyết định trước Chile và Mexico.
Dự đoán: Brazil thắng 2-0
NHẬT TÂN
"BRAZIL VẤT VẢ NHƯNG ROBINHO CHÓI SÁNG" |
"BRAZIL VẤT VẢ NHƯNG ROBINHO CHÓI SÁNG" Sau chiến thắng Chile 3-0, Robinho trở thành nhân vật chính trên các trang báo Brazil khi ghi cả 3 bàn thắng mở đường cho nhà đương kim vô địch vào tứ kết. Trên trang nhất tờ nhật báo O Globo hôm thứ Hai chạy dòng tít "Robinho 3 - Chile 0" để ca ngợi những pha ghi bàn chói sáng của tiền đạo trẻ này, cùng lúc tự hỏi liệu Brazil có đủ cơ may bảo vệ ngôi vô địch ở giải lần này. Trang nhất của tờ Estado de S. Paulo trương lên dòng tít: "Brazil vất vả nhưng Robinho chói sáng". Tờ báo nhấn mạnh là tiền đạo trẻ đã cứu cho đội tuyển trong một ngày mờ nhạt và khẳng định "Đó là một đội tuyển không xứng để gọi là Selecao của Brazil". Trên tờ O Globo, bình luận viên Fernando Calazans châm biếm là "chỉ một cầu thủ Brazil thực thụ như Robinho cũng đủ để đánh bại Chile", như một cách để phản ảnh thực trạng đáng buồn ở Copa là Dunga chẳng còn một ngôi sao thực thụ nào của Selecao. NHƯNG HLV ACOSTA KHÔNG PHỤC HLV Chile không ấn tượng với hat-trick của Robinho: "Anh ta ghi bàn ở gần cuối trận đấu, thời điểm cánh cửa của hàng phòng ngự Chile đã mở toang. Khi ấy, ghi bàn chẳng khó khăn gì vì đối thủ đã mệt mỏi và còn phải nỗ lực dâng cao đội hình để săn tìm bàn thắng". Chile để lọt đến 12 bàn mà chẳng đáp lại bàn nào trong 3 lần gặp Brazil gần đây, nhưng HLV Nelson Acosta vẫn cảm thấy an ủi vì Chile của ông dường như đang tiến bộ hơn chút chút: Họ thua 0-5 năm 2005, thua 0-4 trong trận giao hữu đầu năm nay và lần thua 0-3 này, Chile thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành Brazil. "Chúng tôi đã chơi tốt nhưng kém may mắn khi mất Miguel Riffo và Rodrigo Melendez vì chấn thương nên buộc phải tung vào sân 2 cầu thủ dự bị". HLV Dunga thì chỉ trích chiến thuật phòng thủ của Chile: "Chúng tôi đã chơi tích cực trong một trận cầu khó khăn vì họ dựng lên 2 phòng tuyến gồm 4 người và điều đó khiến chúng tôi không tìm thấy khoảng trống nào cho đến cuối hiệp 2". Ông giải thích việc Chile tạo ra một số cơ hội trước khung thành Doni: "Brazil chơi thứ bóng đá tấn công và khi săn đuổi trận đấu, bạn để lộ những khoảng trống cho đối thủ. Chúng tôi phải mạo hiểm để bộc lộ khả năng của mình. May mắn là chúng tôi có những cầu thủ đẳng cấp để tạo nên sự khác biệt". THANH NHƯ |