14 lời chúc V-League 2007

Tết đến, Xuân về, trong thời khắc đất trời giao hòa thiêng liêng ấy, người Việt luôn dành cho nhau những lời chúc đẹp đẽ nhất... Đầu xuân Đinh Hợi, hãy cùng đem tới 14 lời chúc tốt đẹp nhất cho những “cư dân” ở “ngôi nhà” V-League...

1. Gạch Đồng Tâm Long An

2 năm 3 Cúp (2 chức vô địch V-League cùng 1 Cúp Quốc gia), GĐT.LA thực sự đã là “đại gia”. Thế nhưng sức mạnh của “đại gia” này đang bị nghi ngờ bởi lẽ họ đã mất đi “chân tiền” Carlos, lại không có những chuyến xuất ngoại rầm rộ như mọi năm. Phải chăng Gạch đã không còn nhiều khát vọng sau 2 năm cực kỳ thành công?

14 lời chúc V-League 2007 ảnh 1

Người hâm mộ phố Núi đang tràn đầy hy vọng sự trỗi dậy của những đứa con cưng HAGL ở mùa bóng 2007.

Chưa rõ Gạch sẽ thể hiện gương mặt nào ở V-League 2007 nhưng rõ ràng với vị thế của nhà ĐKVĐ, lại vẫn còn đó những Antonio, Santos, Tài Em, Minh Phương, Văn Giàu ... những CĐV Long An vẫn có quyền hy vọng, “chiếc đũa thần” trong tay “phù thuỷ” H.Calisto. Chúc cho Gạch tiếp tục những ngày tháng đẹp đẽ ở giải đấu quốc nội và để lại nhiều dấu ấn tại AFC Champions League 2007.

2. Bình Dương

Cũng “mang tiếng” là “đại gia” nhưng tại V-League, Bình Dương chưa gây được dấu ấn ngoại trừ những cuộc tuyển “sao” rầm rộ và những cú bứt phá không trọn vẹn. Lặng lẽ nhưng ổn định, đó là Bình Dương trước thềm V-League 2007. Về quân, Bình Dương vẫn dồi dào, chất lượng. Về tướng, đội bóng miền Đông vẫn đặt trọn niềm tin vào ông thầy đầy cá tính nhưng không kém tài năng Lê Thuỵ Hải. Có vẻ như Bình Dương đã sẵn sàng cho mục tiêu chinh phục V-League 2007. Để làm được điều đó, thầy trò HLV Lê Thuỵ Hải phải duy trì được sự ổn định và đặc biệt là khát vọng suốt cả chặng đường V-League. Nếu làm được vậy, Bình Dương sẽ thăng hoa.

3. PISICO Bình Định

Không được đánh giá cao trước vạch xuất phát nhưng P.BĐ luôn đem đến những bất ngờ về sự ổn định và thi thoảng là những cú bứt phá khiến các “đại gia” phải thót tim. Năm nay, P.BĐ vẫn ổn định về lực lượng nhưng có lẽ rất ít người dám đặt niềm tin rằng, đội bóng đất Võ đủ sức chinh phục V-League. Dù vậy, để vượt qua đội bóng đất Võ sẽ là không dễ cho bất kỳ “đại gia” nào. Xin chúc “ngựa ô” P.BĐ sẽ tiếp tục đem đến nhiều bất ngờ tại V-League và hy vọng rằng, một danh hiệu (Cúp Quốc gia) sẽ khép lại một mùa giải tốt lành cho đội bóng đất Võ.

4. Hoàng Anh Gia Lai

Vừa vượt “vũ môn” (2002), HAGL lập tức hóa rồng bằng hai chức vô địch V-League (2003, 2004). Tiếc thay, sau thành công lại là nỗi buồn. 2 mùa V-League tiếp theo, HAGL mất dần khát vọng, họ không đủ sức để bảo vệ ngôi vị của mình...

Những ngày đầu năm 2007, người dân phố Núi lại đang tràn đầy hy vọng về sự trở lại của đội bóng con cưng. Chuyến đi Anh tập huấn “để đời”, những thương vụ mua sắm đình đám, sở hữu tài năng thuộc loại xuất sắc nhất Đông Nam Á Thonglao, thêm sự chững chạc của những Đình Việt, Minh Thiện hay A Huỳnh, HAGL đang sục sôi khát vọng phục hưng danh tiếng.

Gieo hạt nào, nở quả đấy. Xin chúc cho “cựu Vương” HAGL sẽ trở lại ở V-League 2007.

5. TCDK Sông Lam Nghệ An

Những vụ tiêu cực liên tiếp khiến bóng đá xứ Nghệ bị sứt mẻ nghiêm trọng. Lực lượng tan đàn xẻ nghé, niềm tin cũng bị xói mòn, thêm sự tháo chạy của các nhà tài trợ, sức cạnh tranh của P.SLNA gần như không còn trong hai mùa giải gần đây.

Năm mới, xứ Nghệ đón tin vui, sự có mặt của Công ty Tài chính dầu khí (TCDK) đã giúp họ “cầm máu”. Lực lượng của P.SLNA không còn mạnh mẽ như trước nhưng với những Huy Hoàng, Công Vinh, Hồng Sơn... TCDK SLNA vẫn rất đáng nể. Chúc đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đoàn kết, vượt khó để tìm lại những giá trị đích thực của mình, bắt đầu từ năm nay, V-League 2007.

6. Khatoco Khánh Hòa

Tân binh Khatoco Khánh Hòa là một trong những bất ngờ gây nhiều hứng thú nhất ở V-League 2006. Lối chơi đơn giản nhưng hợp lý và rất hiệu quả với nền tảng là trí và lực của dàn chiến binh trẻ nhưng giàu khát vọng, đội bóng phố Biển đã trụ hạng vững vàng. Một năm qua đi, lứa Tấn Tài, Trọng Bình, Duy Nam... đã dày dạn hơn rất nhiều và hy vọng cùng với sự trưởng thành ấy, K.KH sẽ tiếp tục đem đến nhưng bất ngờ mới ở V-League năm nay.

7. Đà Nẵng

Không ồn ào trong các cuộc “săn cầu thủ” như thường lệ, thay vào đó, đội bóng sông Hàn sẽ đi trên chính đôi chân của minh ở mùa giải 2007. HLV trẻ Phan Thanh Hùng là chỗ dựa để Đà Nẵng phát huy hết “nội lực” của mình. Không ai phủ nhận, Đà Nẵng đang có một dàn cầu thủ thuộc loại đều, trẻ, tài năng nhất trong làng túc cầu quốc nội. Những cái tên như Quang Tuấn, Quang Cường, Thanh Phúc... sẽ hợp cùng những ngoại binh chất lượng mà Almeida là ví dụ tiêu biểu, sẽ đem đến một bộ mặt mới cho đội bóng sông Hàn ở V-League 2007. Giàu khát vọng hơn, đoàn kết hơn, Đà Nẵng sẽ không còn phải mang cái danh “hổ giấy”, đó cũng chính là lời chúc cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải 2007.

8. Hà Nội ACB

Không quá mạnh nhưng cũng chẳng hề yếu, HN.ACB cứ thảnh thơi trụ hạng. Nhiều người cho rằng, nếu chơi hết sức, hết khát vọng, HN.ACB có thể nhắm đến top 5. Năm nay, dường như tham vọng nơi “bầu” Kiên đã cao hơn, bằng chứng là bất chấp điều tiếng, ông vẫn đưa về trung vệ được mệnh danh là “ngựa chứng” Mạnh Dũng. Với những gì đang có, sẽ là tiếc nuối nếu HN.ACB tiếp tục là chú cá vàng lửng lơ. Thay vào đó, hãy cùng mong và chúc cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giàu thêm khát vọng, thêm sự cạnh tranh để có mặt ở tốp dẫn đầu.

9. Đạm Phú Mỹ Nam Định

Sau thời Achilefu, Amaobi, đội bóng thành Nam đã không còn đủ sức cạnh tranh với những HAGL hay GĐT.LA bởi một lẽ đơn giản, họ chưa tìm ra được một “sát thủ” có thể biến cơ hội - vốn được tạo ra rất nhiều nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, đậm chất quái, thành bàn thắng. Cái khó đó dường như đã được tháo gỡ, ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia vừa qua, tân binh Eric đã chơi cực kỳ ấn tượng với 3 bàn thắng... Chúc cho Eric sẽ trở thành tân “sát thủ” giúp ĐPM.NĐ bay cao ở V-League 2007.

10. Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn

Lực mỏng, tài chính không mạnh nhưng Thép - Cảng vẫn trụ vững tại V-League. Đáng quý hơn, lối đá nhỏ, mềm mại nhưng rất hiệu quả, những nét thuộc về truyền thống của CSG thuở nào vẫn hiện hữu ở thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh. Mong rằng, V-League 2007, Thép-Cảng sẽ tiếp tục đứng vững và tiếp tục phát huy nét hào hoa thuộc về truyền thống của mình...

11. Hòa Phát Hà Nội

Vất vả mới trụ hạng nhưng chiếc Cúp Quốc gia 2006 không chỉ khép lại mùa giải thành công mà còn mở ra một chương mới cho đội bóng non trẻ này. Tiếp tục giữ được Das Silva, Santos, lại thêm được Alphone, Hải Nam, Ngọc Tú... HP.HN không còn mỏng manh như mọi mùa. Với thực lực hiện có, HLV Vương Tiến Dũng đã có thể trổ tài và hy vọng HP.HN sẽ chơi tốt ở V-League, ghi dấu ấn ở AFC Champions League trong năm 2007.

12. Đồng Tháp, Thanh Hóa, Huda Huế

Phận tân binh không nhiều tham vọng ngoài hai từ: Trụ hạng. Cả 3 tân binh V-League đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu này và chúc cho giấc mơ nhỏ bé của họ thành hiện thực. 

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục