Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương 2007 (ngày 19-11)

16g00: Đà Nẵng - Chonburi 1-0: Almeida lập công

Sau 2 thất bại liên tiếp và có hy vọng rất thấp trong khả năng tranh vé vào bán kết, nhưng Chonburi đã làm các cầu thủ Đà Nẵng bất ngờ khi nhập cuộc khá tốt với lối chơi nhanh và nắm quyền kiểm soát hơn nửa hiệp đầu. Dù tấn công nhiều, nhưng trước hàng thủ vững chắc của Đà Nẵng, các cầu thủ Thái Lan hiếm có cơ hội đột nhập sâu vào vòng 16m50 của đối phương.

16g00: Đà Nẵng - Chonburi 1-0: Almeida lập công ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Ngọc Thông (10, Đà Nẵng) và Korkroek (5, Chonburi). Ảnh: Nguyễn Nhân

Xuất phát với đội hình không có nhiều thay đổi, Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự - phản công và hệ thống phòng ngự có chiều sâu của họ đã bịt kín các hướng tấn công của đối phương. Dù bị ép sân, nhưng Đà Nẵng lại là đội tạo cơ hội đầu tiên ở phút 20 khi Văn Mẹo (11) thực hiện đường chuyền ngang, tạo điều kiện cho Almeida (20) trong tư thế thuận lợi trước khung thành trống, đáng tiếc là cú chạm bóng sau cùng của anh lại bị... hụt.

Sang hiệp 2, Đà Nẵng đẩy cao đội hình tấn công ăn miếng trả miếng với Chonburi đã làm cho trận đấu trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn. Sự xuất sắc của cả 2 thủ môn Văn Hạnh lẫn Sujin đã làm nản lòng hàng tấn công của cả 2 đội. Những tưởng đôi bên sẽ ra về với kết quả hòa thì ở phút 72, từ pha phối hợp đá phạt góc ở biên phải, Hồng Minh (17) treo bóng bổng vào đúng tầm đầu cho Almeida kết thúc vào góc hẹp, mở tỷ số 1-0.

Không lâu sau đó, Almeida đã bị truất quyền thi đấu khi lãnh thẻ vàng thứ 2, tuy nhiên, Chonburi cũng không thể lật ngược tình thế. 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu và Chonburi trở thành đội nước ngoài thứ 2 bị loại sau Đại Liên (Trung Quốc) khi ra về với kết quả trắng tay sau 3 trận đấu.

HOÀNG GIANG

18g00: B.Bình Dương - Matsubara 0-2: Chủ nhà làm... khán giả

16g00: Đà Nẵng - Chonburi 1-0: Almeida lập công ảnh 2

Eduadro (19, MAS) tung cú sút trước Đình Phước (5) và Trung Tuấn (15, Bình Dương). Ảnh: Hoàng Vy

Sau 2 trận chơi với 2 đội hình khác nhau, B.Bình Dương đã trở lại đội hình mạnh nhất cùng sự quyết tâm cao để tạo bất ngờ trước Matsubara. Nhưng trước đối thủ quá mạnh, cũng như tinh thần thi đấu thoải mái hơn, B.BD như vấp phải tảng đá lớn, đành chấp nhận thất bại và bị loại khỏi vòng bán kết.

Sự trở lại của Lima và Trường Giang ở giữa sân đã giúp khu trung tuyến của B.BD chắc chắn hơn. Tuy nhiên, sự đồng đều của Matsubara, nhất là lối chơi pressing khắp mặt sân đã sớm đẩy chủ nhà vào thế bị động. Và thủ môn Thế Anh đã phải nhiều phen tả xung, hữu đột để cứu nguy mành lưới trước các cú sút cận thành đầy uy lực của các chân sút Matsubara. Giữa hiệp 1, HLV Lê Thụy Hải đã phải điều chỉnh khu trung tuyến khi tung Thành Thông vào thay Thanh Tuấn.

Lịch thi đấu ngày 20-11

16g: Đại Liên - Hoàng Anh Gia Lai
18g: Daejeon - Đồng Tâm Long An

Tuy nhiên, lối chơi áp sát của Matsubara đã gây nhiều vất vả cho cặp tiền đạo Philani - Kesley và bộ đôi này thường phải kết thúc bóng bằng những cú sút từ xa. Phút 45, thế cân bằng đã bị phá vỡ: Từ pha tấn công ở biên phải, Joel (18) tung cú sút căng ngang vào trung lộ, bóng chạm chân trung vệ Như Thành nẩy ra phía sau và Eduardo (19) nhanh chân băng vào đệm bóng cận thành khiến thủ môn Thế Anh đành bó tay: 1-0 cho Matsubara.

Bị dẫn trước, đội chủ nhà vẫn duy trì thế trận khá tốt trước CLB đến từ Brazil. Tuy nhiên, đến phút 63, tỷ số được nhân đôi cho Matsubara. Lần này từ pha phối hợp đá phạt góc và thủ quân Geandro (3) băng lên tham gia tấn công đánh đầu hiểm hóc, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách. Chiến thắng đã giúp Matsubara đường hoàng chiếm ngôi nhất bảng B, trong khi chủ nhà Bình Dương đã phải trở thành... khán giả.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục